Em đang ở trong tâm trạng sợ hãi thật sự, vì em sinh bé đầu tiên là sinh mổ, nay bé mới được 14 tháng. Nay em thử thai thấy mình đã có thai nữa, thai được 20 ngày rồi. EM biết là sinh bây giờ rất nguy hiểm cho cả Mẹ và con, nhưng gia đình em có đạo, nếu bất trắc thì chuyện bỏ thai là không thể, nhưng nếu em có chuyện gì thì con gái đầu của em còn quá nhỏ ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@Meo_con : Hoàn cảnh nhà...
Cảm ơn mẹ nó đã khen, các mẹ ơi cố lên. Cậu "con trời cho" nhà mình lúc...
Chà, 3 chàng ngự lâm quân...
Thế các chị có biết bác sĩ nào giỏi ở TpHCM không (em ở tận...