Em xin lỗi nếu bài em có trùng câu hỏi như của các chị khác trong này vì em là thành viên mới nên chưa xem hết được các bài trước. Em ko biết nói viết ngắn gọn có dễ hiểu được tình hình ko, nên em viết chi tiết diễn biến thai của em luôn. Bài dài mong các chị đọc hết và xin cho em lời khuyên.



Trường hợp của em như sau:



Em và chồng lấy nhau từ giữa tháng 10, sau khi cưới tụi em có kế hoạch sinh em bé ngay. Em và chồng thả từ sau ngày cưới. Lần đầu e thử que chỉ có 1 vạch, ngày hôm sau 2 vợ chồng đến bệnh viện Hạnh Phúc khám, đó là ngày 8/11 (tụi em book lịch khám tiền sản từ trước, chứ ko phải do mới thử que ko thấy nên đi khám đâu ạh)


* Kết quả siêu âm báo em bị buồng trứng đa nang, siêu âm ko phát hiện thai. Em theo đúng 1 bác sĩ khám từ lúc này trở đi. Bác sĩ nói em rất khó có em bé, đa nang do chu kì kinh nguyêt không đều. Có đưa ra 2 phương pháp: dùng thuốc hoặc làm tiểu phẩu buồng trứng cho thông để trứng rụng đều. Rồi hẹn 2 tuần sau tái khám. Em như mất hết niềm tin vì em mong mỏi được có em bé rất nhiều, em khóc vô cùng kể, chồng e thì lúc nào cũng giải thích bác sĩ nói khó chứ ko phải sẽ là ko có.



Em vì buồn, nghĩ đến dự tính có em bé năm sau ko thành nên ko có tinh thần đến bác sĩ tái khám luôn. Nhưng những lúc ko nghĩ đến cái gì thì nó lại đến. Hôm đó chồng chở em đi mua cây hít mũi, do e bị ngạt mũi hoài, chồng e mua luôn 1 cái que thử 15k. Về để đó bảo em vui thì lấy que thử vì thấy kinh em trễ mà e lại than nhức ngực, thực mà nói lúc đó em nhìn que ko buồn thử. Cả tuần hơn sau đó em vẫn chưa thử, sáng đẹp trời dậy sớm vào toilet thấy hộp thử nằm đó nên thôi thử luôn. Thì mở hộp ra lại ko có que, định mệnh thế nên e cũng ko quan tâm đến việc thử que nữa.



Cuối tháng ngày 28/11 đêm đó em chuẩn bị đi công tác nước ngoài vài hôm thì chồng em đi mua sữa cho em, sẵn nhà thuốc kế bên còn mở cửa nên vào mua 2 que thử cho em. Lúc về em cũng thử, lấy nước tiểu xong rồi để đó, cắm que vào ko để ý, lúc sau vào nhìn thì ôi mẹ ơi, 2 vạch!!! em khui luôn hộp còn lại để test cho chắc chắn, cũng 2 vạch luôn. Em vẫn ko tin nhé, sang Đài Loan công tác, em vào Watson mua 1 cái que thử 129 tệ tầm khoảng 100k, thì e nghĩ cái này xịn hơn chắc sẽ chắc hơn, kết quả 2 vạch luôn. Thế là em bay về gấp.



Sáng ngày 1/12 em đến bệnh viện Hạnh Phúc khám thì siêu âm có 1 túi thai GS#15mm, Yolksac (+) --> Kết luận: Thai trong lòng tử cung khoảng 5 tuần 3 ngày. Em vui lắm, bác sĩ lại hẹn 3 tuần sau đi khám. Nhưng vì phải nộp giấy bác sĩ cho công ty nên mới khoảng 2 tuần là em đã quay lại khám. Trong thời gian này em ko hề bị nghén. Ăn uống kiêng cử như thường, chỉ có điều ăn được ít và mau no, cảm giác đói liên tục thành ra phải ăn nhiều cử nhỏ.



Đó là sáng nay 16/12, tính từ lúc khám trước thì thai em là 7tuan 3 ngày. Nhưng khi siêu âm chỉ thấy phôi nhỏ và chưa thấy tim thai. GS # 25mm, Yolksac #7.6mm, CLR: 1.6mm . Bác sĩ nói ko thấy tim thai, thai bất bình thường. Trong giấy khám bác sĩ ghi hẵn kết luận là: "Nghĩ đến túi thai ngừng phát triển trong lòng tử cung khoảng 7 tuần 1 ngày" ...!! Em khóc nhưu mưa trong bệnh viện.



Ở bệnh viện Hạnh Phúc chỗ em khám nó phân thành 2 khu: bác sĩ khám khác, bác sĩ siêu âm khác. Bác sĩ siêu âm thì chẩn đoán Thai lưu. Cầm phiếu siêu âm đến bác sĩ khám thì bảo em là cứ chuẩn bị tinh thần, nếu 1 tuần nữa không thấy ra huyết hoặc có đi nữa vẫn quay lại.



Bây giờ nhìn 2 chữ Thai Lưu trong giấy thì em mât hết niềm tin. Nhưng theo giấy hẹn thì e lại mong mỏi hi vọng nhỏ nhoi.



Mấy chị đã có ai có trường hợp như em ko, tim thai phát triển chậm hoặc sau 8tuan mới thấy ko??? Xin hãy chia sẻ kinh nghiệm cho em với.