Tớ chả biết dùng từ đó có đúng không nữa,nhưng mà tớ sinh đưa đầu trong vòng 1 tháng đầu tớ thấy mình thay đổi tính nết, tớ khó tính lắm ý, tớ không thích ai lạ bế con tớ đâu nhé, lạ ở đây là người ngoài ý không phải người thân, nhưng mà cũng thân thiết với tớ như bạn bè, đồng nghiệp, ngay cả cô giúp việc bình thường tớ rất quý mà tớ cũng không thích cho bế con tớ nhé,tớ chả hiểu tại sao nữa, mà bình thường tớ rất dễ tính, hoà đồng, vui vẻ, quý mến mọi người à, chả hiểu sao khi sinh con xong mà cũng chỉ trong tháng đấy thôi là tớ cứ như bị làm sao ý, tớ giữ con ghê lắm, không thích ai bế nựng con ngoài tớ.:Laughing:, chả biết có mẹ nào như tớ không nhị?