ở tháng thứ 2 ra nhiều máu trong đêm + 1 cục máu đen, có ai từng bị như em ?
em năm nay 27 tuổi, 1 năm trước em mất 1 bé ở tháng thứ 4 do Rubella, năm nay em bắt đầu có lại vào tháng 1 âm lịch ( sau 9 tháng sảy thai) tháng đầu tiên mọi việc ổn thỏa nhưng đến tháng thứ 2 ở tuần thứ 6 bõng nhiên em thấy mệt mỏi lạ thường chán ăn,2 ngày sau đó thì em bị ra huyết suốt 1 đêm + 1 cục máu đen, sáng hôm sau thì hết, em đi Siêu âm ở Bệnh viện đa khoa ( em ở Quê vùng sâu ) thì BS ở đó nói em sảy thai và yêu cầu em Hút số MÁU ĐEN ( theo lời họ) còn lại tránh nhiễm khuẩn và sốt, em vô cùng lo lắng vì đây là lần thứ 2
sau đó Chồng em về và chồng chở em xuống Thành Phố để kiểm tra sau Sảy thì BS bảo TIM THAI DƯƠNG TÍNH, em nửa mừng nửa lo, đi Siêu âm 1 lần nữa thì BS vẫn nói là TIM THAI ÂM TÍNH và cho em 1 số loại thuốc gọi là Dưỡng thai để uống, em lên huyện điều trị, nằm 1 chỗ , người mệt mỏi,chán ăn.....
giờ tâm trạng Lo lắng nhiều hơn mừng vui,
Có Mẹ nào từng bị như em khôg, chia sẻ với em với,em lo lắng quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thân ái !
Hồi...