Sau khi trễ kinh 1 tuần thì mình thử que lên 2 vạch, mình không đi siêu âm vì mình nghĩ có thai thì cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Nhưng sau 5 ngày vì thấy đau nhiều ở phía bên trái vùng bụng dưới kèm ra huyết màu nâu, mình sợ quá đi siêu âm, bác sĩ bảo không thấy túi thai trong lòng tử cung, hẹn 5 ngày sau tái khám siêu âm lại. Hôm qua, sau 5 ngày chờ đợi mình lại đến bệnh viện, mình hy vọng bao nhiêu là thai đã di chuyển vào tử cung hoặc lớn lên đủ để mình thấy giọt máu của mình đang ở một vị trí an toàn, thế nhưng kết quả vẫn không thấy gì ngoài 1 khối echo ở vòi trứng bên trái, buồn và thất vọng vô cùng. Vợ chồng mình đã đặt tên cho con là Gia Khánh khi vừa thử que xong, trước khi ông xã đi làm xa hơn 1 tháng nữa mới về, nỗi buồn đau này chỉ có một mình mình âm thầm chịu đựng. Bác sĩ cho xét nghiệm máu thử HCG xem có thai chắc chắn không, thì kết quả là 5507 mIU/ml, chắc chắn có thai, nhưng mình vẫn đau và ra huyết màu nâu, mình nghĩ thai đang lớn lên ở vòi trứng nên mới làm mình đau như vậy. Nhưng bác sĩ nói phải chờ thêm 1 tuần nữa đi khám lại để xem rõ hơn, chờ mãi mà tới hôm nay chỉ mới 1 ngày, nhưng mình hầu như suy sụp hoàn toàn không có chút hy vọng nào hết, cả ngày chỉ biết ôm gối khóc 1 mình. Mẹ không muốn mất Gia Khánh của mẹ.
Bác sĩ siêu âm nói thai ngoài tử cung, về nhà mà đau quá phải lên viện mổ ngay để cứu mẹ nếu không thì máu tràn vào ổ bụng gây mất máu tử vong. Không hiểu tại sao cuộc đời mình lại gặp toàn đau khổ như vậy, tại sao lại bị như vậy, mình đâu có sống bừa bãi... Có ai ở đây có cùng nỗi khổ với mình không?! Buồn và tuyệt vọng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Tôi thật sự rất buồn...
ko biết chừng bé sẽ về với chị đấy ...
Cố gắng vượt wa nhé chị gái