Phép màu đã đến với gia đình, Giáng Sinh năm nay thật trọn vẹn, trước đó, người mẹ đã luôn mơ thấy được đón con về nhà.
Năm nay không khí Giáng sinh có vẻ trầm lắng vì Cô Vi. Không có những tiếng nhạc rộn ràng, dòng người chen nhau đến thánh đường. Nhưng không vì thế mà niềm vui Giáng sinh mất đi.
Với nhiều người, Giáng sinh thật buồn vì chẳng được đi chơi. Nhưng có những gia đình, Giáng sinh này thật hạnh phúc vì con họ vượt qua được ranh giới sống còn, trở về với gia đình.
Với gia đình Simpson, Giáng sinh năm nay đã có phép màu. Bé trai sinh non 25 tuần chỉ nặng 740 gram đã giành được sự sống. Trải qua nhiều tháng ròng chiến đấu trong bệnh viện, con đã được về với mẹ đón Giáng sinh.
Giáng sinh năm nay, không cần ra đường, không cần chụp ảnh, hòa vào dòng người chen chúc. Chỉ cần gia đình quây quần bên nhau, còn đủ mặt thành viên là đủ hạnh phúc, ấm áp lắm rồi mọi người.
Vừa phát hiện mang thai thì bị sinh non, mẹ chỉ sợ mất con
Đối với một người mẹ ở Anh, mong ước của chị là được đón đứa con sinh non 25 tuần của mình về, cả nhà 4 người đón Giáng sinh bên nhau là quá đủ. Từ lúc sinh ra đến nay đã được hơn 5 tháng tuổi, con vẫn nằm viện để giành sự sống.
Ảnh: mirror
Bé trai Lucas Simpson tí hon được sinh ra khi chỉ mới được 24 tuần + 5 ngày tuổi thai vào ngày 24/6. Sinh non sớm hơn 100 ngày so với đứa bé bình thường, Lucas chỉ nặng 740 gram.
Theo lời kể của người mẹ Laura Mount, chị phát hiện mang thai ở tuần thứ 21. Do kỳ kinh không đều nên chị không nhận ra mình có thai. Cho đến một lần đi tắm, chị thấy bụng cử động.
Chị đi khám thử thì phát hiện mang thai, đó là một bé trai. Dù phát hiện có con hơi trễ nhưng chị nghĩ ở tuần 21 vẫn có thể kịp chuẩn bị. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, chị bị đau, đến bệnh viện thì phát hiện đã mở 4 phân.
Chưa bao giờ chị nghĩ rằng con chào đời sớm như vậy, chỉ mới 24 tuần 5 ngày. Và bác sĩ cũng giải thích cho chị về những biến chứng có thể khiến đứa bé không sống được.
Khi sinh ra, bé trai bị tật một bên van tim, bị nhiễm trùng huyết và thở oxy vì phổi chưa phát triển hoàn thiện. Không chỉ thở máy trong suốt 7 tuần, Lucas òn phải phẫu thuật mắt bằng tia laser.
Ảnh: mirror
Vì sinh non, con phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 52 ngày, sau đó vẫn ở bệnh viện trong lồng ấp. Chỉ đến khi được 2 ký, em bé mới được phép ra cũi sơ sinh và mặc quần áo.
Da của bé mỏng manh đến nỗi có thể nhìn xuyên qua và thấy các tĩnh mạch. Mỗi lần, người mẹ chỉ được chạm vào con tầm 30 giây. Đã có lúc người mẹ nghĩ mình mất con mãi mãi.
Từ đó mới thấy, sinh non, không chỉ mình con đang chiến đấu từng ngày để giành sự sống. Chính bản thân người mẹ cũng phải có một sức mạnh tinh thần rất lớn. Theo sát từng nhịp thở của con, luôn cố gắng bình tĩnh để chăm sóc con.
Phép màu đến vào dịp Giáng sinh, gia đình đoàn tụ
Với một đứa trẻ sinh non chưa tới 25 tuần, ai cũng bất ngờ về sự phát triển gần như đầy đủ. Con sinh ra đã có những ngón tay xinh đẹp và khoang ngực tương đối hoàn thiện dù trái tim có chút vấn đề.
Sự sống sót của con đến giờ phút hiện tại hoàn toàn là một phép màu. Một đứa trẻ chỉ nặng 740 gram, có thể sống tiếp là cả một sự nỗ lực, khao khát sống mãnh liệt. Vượt qua 3 tháng ròng nguy hiểm, con là một chiến binh tí hon.
Ảnh: mirror
Sau 3 tháng, con đã dần chuyển biến tốt hơn, bắt đầu có thể phát triển như một đứa trẻ bình thường. Lúc này con được đưa về bệnh viện địa phương gần nhà theo dõi.
Tại đây, các bác sĩ tiếp tục “nuôi” cho con lớn và cứng cáp bằng với mức của một đứa trẻ vừa chào đời. Tất cả cố gắng để con có thể về với gia đình sớm nhất có thể.
Đã rất nhiều lần người mẹ mơ thấy được bế con về nhà. Cuối cùng, phép màu đã đến vào dịp Giáng sinh. Lucas đã đủ sức khỏe để về nhà đón Noel cùng gia đình.
Lần đầu tiên anh trai 2 tuổi được gặp em mình, thật sự khoảnh khắc đó vỡ òa hạnh phúc. Trước đó, mỗi lần mẹ mở điện thoại có hình của em, bé lớn lại cầm điện thoại lên rồi hôn em bé trên màn hình.
Giờ thì cả một nhà 4 người đoàn tụ, quây quần hạnh phúc bên nhau. Thật ra ngày chị sinh non là ngày họ xây xong nhà mới. Nhưng mãi đến cuối tháng 11, khi tình hình đứa bé chuyển biến tốt, họ mới có tâm trí dọn về nhà mới.
Đây được xem là song hỷ lâm môn, bé sinh non 25 tuần chỉ nặng 740 gram đã giành lại được sự sống. Gia đình lại ở trong ngôi nhà mới, như một khởi đầu hạnh phúc trọn vẹn.
"Tôi rất hạnh phúc khi có Lucas về nhà, để gia đình chúng tôi cuối cùng được ở bên nhau, đặc biệt là đúng vào dịp Giáng sinh”, người mẹ vui mừng chia sẻ.
Chúc mừng gia đình. Mong rằng tất cả mọi người đều được hạnh phúc, quây quần ấm cúng bên gia đình. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành và đừng quên phòng Cô Vi, tuân thủ 5K nhé.
Thông tin tham khảo Mirror


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1