Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng khi có con đầu lòng, người mẹ này đã như rơi xuống vực thẳm khi nhận tin con không còn nữa.

Hôm nọ nghe con em họ kể vụ bạn nó mới sinh em bé, tối mệt quá ngủ quên tự nhiên nghe con khóc ré lên một tiếng, choàng tỉnh thì phát hiện nón đội đầu che kín mặt con. May mà còn tỉnh dậy xử lý kịp nếu không chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chăm em bé, đặc biệt là em bé mới sinh thì vừa vất vả mà lại lo lắng khôn nguôi các mẹ ạ. Mới đây em cũng có đọc được một trường hợp của cặp vợ chồng nọ mong con 12 năm mới đạt được ước nguyện, nhưng đau lòng thay em bé cũng ra đi chỉ sau 4 ngày chào đời vì một sơ suất không đáng có của người lớn, tội ghê luôn ạ.

Cặp vợ chồng trên chính là anh Graham và chị Monica Thompson. Cả hai kết hôn đã lâu nhưng cố gắng đến mấy vẫn chưa có tin vui. Thế nhưng họ không hề nản lòng, nhất định kiên trì đến cùng và trái ngọt cũng đã đến. Sau 12 năm mong mỏi, cả hai vui mừng khôn xiết khi nhận tin mình chuẩn bị được lên chức bố mẹ.

Thai kỳ của chị Monica được theo dõi hết sức cẩn thận. Cả hai vợ chồng thực sự rất kỹ càng vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiên thần nhỏ sắp sửa chào đời. Mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ thế nhưng lúc chuẩn bị vượt cạn. Cặp đôi nhận tin vì sức khỏe của thai phụ có một số vấn đề nên chị Monica bắt buộc phải mổ lấy thai và sử dụng cả phương pháp gây m ê.

Sau bao nhiêu sự chờ đợi, cuối cùng cậu bé Jacob cũng chào đời bình an trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chị Monica lúc này vẫn còn phải sử dụng giảm đau và th uốc m ê. Vì mẹ không có đủ sức khỏe để chăm sóc con mới sinh, bệnh viện đã đưa cậu bé Jacob đến phòng sơ sinh để được các cô y tá chăm sóc. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra sau đó chỉ khoảng 4 ngày.

hình ảnh

Ngày thứ 4 sau khi chào đời, một y tá đã bế cậu bé Jacob về phòng và đặt đứa trẻ nằm bên cạnh mẹ. Thế nhưng, vấn đề là chị Monica lúc này vẫn còn chịu ảnh hưởng của th uốc m ê nên hoàn toàn không tỉnh táo, chị lại không hề biết con trai mới sinh đã được y tá bế về nằm bên cạnh mình. Chính vì thế, người mẹ này đã vô tình khiến con mình bị ngạt thở.

1 tiếng sau, chị Monica đã tỉnh dây và vô cùng hốt hoảng khi phát hiện con trai nằm bên cạnh mình không còn hơi thở. Chị ngay lập tức kêu lớn nhờ sự giúp đỡ của phía bệnh viện nhưng không có ai xuất hiện. Người mẹ lúc này đã nhanh chóng bế con chạy đi nhờ bác sĩ giúp đỡ, nhưng đã quá muộn, cậu bé Jacob không còn hơi thở và không thể cứu được nữa.

hình ảnh

Đây thực sự là một cú sốc đối với cặp vợ chồng nhà Thompson. Họ đã mong chờ thiên thần nhỏ của mình suốt 12 năm qua. Chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi đón con chào đời thì chỉ 4 ngày sau đã phải vĩnh viễn lìa xa. Vụ việc khiến cho cặp vợ chồng này cùng hai bên gia đình vô cùng suy sụp, đặc biệt là người mẹ. Chị bị ám ảnh vì cho rằng chính mình đã khiến con trai ra đi mãi mãi. Một người mẹ với cơ thể chưa kịp hồi phục sau khi sinh nở, nay lại phải gánh chịu một cú sốc quá lớn. Sau đó, chị Monica đã phải đi trị liệu tâm lý ở nhiều nơi.

Gia đình Thompson sau đó cũng quyết định khởi kiệ n bệnh viện vì cho rằng y tá hôm đó đã mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đứa bé vừa sinh được 4 ngày đã phải ra đi trong tức tưởi. Rõ ràng y tá đã quá vô tâm và thực hiện quy trình chăm sóc trẻ không đúng.

Cặp vợ chồng chia sẻ thông qua câu chuyện đau lòng của gia đình mình, họ hy vọng các bệnh viện sẽ làm rõ ràng hơn quy định về việc chăm sóc trẻ. Tuyệt đối đừng để trẻ sơ sinh mới chào đời ở cạnh những người mẹ còn đang m ê man vì tác dụng phụ của thu ốc.

Câu chuyện này cũng một lần nữa khiến các bố mẹ phải cẩn trọng hơn trong vấn đề bảo đảm an toàn cho trẻ. Ngay từ khi mang bầu, mẹ đã nên tìm hiểu về vấn đề này. Hãy chắc chắn luôn có một người tỉnh táo ở bên cạnh quan sát, chăm sóc cho con mình. Đặc biệt khi cho trẻ nằm ngủ chung với người lớn, bố mẹ cũng cần cực kỳ cẩn trọng.

Nguồn: People