Hjxx. Các mẹ ơi, tình hình là em đang ở 7w...nghén k đến nỗi kinh khủng lắm, nhưng mà nghĩ món gì e cũng k mún ăn, lúc nào người cũng trong trạng thái khó chịu, đầy bụng, mún nôn mà k nôn đc. :((:((:(( Mẹ chồng e thì chiều e lắm, mỗi tội mẹ nấu ăn e k ăn đc (từ xưa đến giờ vẫn thế)... nên giờ e thích ăn gì thì tự mày mò nấu ăn. Khổ nổi là nghĩ mãi chẳng ra món khỉ gì để ăn mà vừa bổ cho con lại dễ nuốt. Chả bù ngày xưa thì món gì cũng thích ăn, nghĩ đến mà ứa nước miếng.


Các mẹ có món gì ngon mà dễ ăn,lạ miệng thì share cùng em với. Chắc cũng nhiều mẹ như e nhỉ ^^