Số là chu kỳ của mình ko ổn định nên thấy trể nhưng bao lâu rồi mình cũng ko nhớ nữa. Sáng nay mình mới mua que thử, kết quả là 2 vạch luôn. Mừng quá các Mẹ ơi...


Vui quá mình và ox đi qua bệnh viện Hùng Vương khám, siêu âm cho chắc (Vì 2 vợ chồng mình cưới gần 1 năm rồi nên mong có bb lắm) và kết quả siêu âm là đã thấy túi thai, chưa có nhau thai. Niềm vui nhân đôi niềm vui các Mẹ ơi :Smiling::Smiling::Smiling:


Nhưng mình vẫn thấy lo là vì trước khi mang thai mình ko có chích ngừa rubela nên ko biết có sao ko nữa...:Sad: Mong các mẹ tư vấn.


Đây là lần đầu tiên mang thai với lại hai vợ chồng mình lại sống riêng. Gia đình nôi ngoại đều ở dưới quê hết, chồng mình thì đi làm từ sáng đến tối mới về.


Vậy mong các Mẹ ở wtt tư vấn và giúp đỡ mình với.


Ví dụ như cần ăn gì, uống gì, ko nên ăn uống gì...v.v.


Lần đầu tiên tham gia wtt có gì sai sót mong các Mẹ bỏ qua. Chúc các mẹ có 1 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ :Smiling::Smiling: