Mẹ đói, con cũng đói........ phải thế không ah??????
Em mang bầu được 6 tháng rùi. ba tháng đâu em nghén nhiều, không ăn được mấy, đến tháng này lại nhanh đói ăn rất nhiêu. Em muốn hỏi có phải lúc mẹ đói là bé ở trong bụng cũng đói không?. Vì có lúc đang đêm em đói, tính lười không dậy ăn, nhưng con đạp khỏe quá mà nghĩ thương con nên phải dậy ăn. Em hỏi mẹ em , me em bảo chẳng qua đúng lúc bé đạp thôi. Có chị nào giống em không? tư vấn cho em biết với. Cứ nhịn ăn như thế liệu có làm con em bị suy dinh dương thiếu cân không?. Em vẫn cố găng tầm bổ, nhưng khổ nỗi em, yếu, đêm chỉ có một mình, ngại nhờ bố mệ chồng, mà OX đi công tác suốt không có nhà. Chính xác thì có phải lúc mẹ đói là con cũng đang đói không ah?????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bình thường tớ đói lúc nào ăn lúc đấy. Mọi khi trước khi đi khám định kỳ tớ đều ăn...