Mọi thủ tục cho chuyến đi Pháp ngày 16/3 này của mình đã xong (Chuyến đi trị giá 2000$). Chuyến du lịch cuối năm của công ty kéo dài 5 ngày, chủ yếu ở Pari. Nhưng mình đang phân vân có nên đi hay hủy, đến ngày 16/3 em bé của mình mới được có 9w thôi.Đi Pháp cũng bay hơn 10h, bọn mình lại còn phải transit qua SG nữa.


Năm ngoái 1 em công ty mình cũng mang bầu tầm 9-10w vẫn đi du lịch ở Úc và giờ sinh em bé rất khỏe mạnh xinh xắn. Nhưng Úc thì gần hơn Pháp.


Mẹ nào kinh nghiệm về chuyện này chia sẻ với mình nhé. Tất nhiên mình biết đi thì nhiều cái lo hơn là nằm nhà, nhưng nguy cơ thì đến mức như nào?


Thanks các mẹ.