Tôi là 1 cô gái năng động trong cuộc sống, trong cv...nên việc lấy chồng rùi sinh con mới nghĩ đến là nổi cả da gà...Thế rồi đền tuổi thì vẫn phải "chống lầy"...sợ để lâu ế chổng ra đấy lại làm các cụ sốt sìch sịch thì chết.........Cơ mà cái sự năng động của tôi vẫn k thể gọi là giảm sau khi lấy chồng...cứ nghĩ đến tương lai rùi ai VC ỡm ờ kế hoạch..đến lúc thả ra thì ôi thôi cả năm trời cứ hết chỗ thầy này đến thầy khác cái con bơi bơi kia nó cũng k đến đc đích mà trứng thì nó cũng k đủ chín mà rụng.........rồi chạy đôn chạy đáo để có mụn con mới biết..ải này dễ gì qua...Rồi ông trời thương xót cho mụn con..thế là gđ nhỏ vỡ òa trong hạnh phúc....mới nghiệm ra rằng cuộc đời này, hp này, ty này nếu k có con cái thì thật vô vị...đối với đời sống hôn nhân..Từ khi có con mình mới nghiệm thấy: Một ngày đẹp nhất trong cuộc đời không phải là ngày bạn ngủ say giấc mà là lần đầu tiên con yêu ngủ tròn giấc đêm.
Càng ngày mình càng thấy nể ...mình khi có thể quán xuyến gia đình trong khi ox thì ít khi đụng tay đụng chân vào cv nhà..Sau 1 ngày lao động vất vả thì mọi thứ chả thấm vào đâu khi nhìn con cười..Yêu nhất lúc con ôm mình và nói " Mẹ êu Mẹ êu ơi!".. Dẫu biết lúc mang bầu mình sẽ thật là xấu xí, da thì thâm đen và mụn thì mọc khắp mọi nơi..thân hình xồ xề không giống ai...tính tình thì như Trương Phi, cáu gắt vô cớ và đủ mọi lý do để có thể nói ..lúc mang bầu mình thật thảm hại......................Nhưng sanh 1 bé..thì thấy hơi buồn, hơi ít người...thế là...dự tính năm nay..sẽ chiến đấu ra 1 thiên thần...dù..vẫn sợ..sợ và sợ...Các mẹ ơi! chia sẻ....giúp em có dũng khí chiến đấu làm tập 2 nữa đi ạ..em cám ơn nhìu nhìu lắm cơ ạ! ........................Lý do nào khiến bạn quyết tâm làm Mẹ lần nữa!?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1