Bé Minh nhà mình vừa thôi nôi, ngày thôi nôi bé mình hạnh phúc và vô cùng sung sướng. Mình " tự sướng" vì thấy bản thân mình sao giỏi quá vậy, đã nuôi con được 1 năm ròng. Nhớ lại tâm trạng của mình vào hơn 1 năm trước, những ngày sắp sinh rối như tơ vò. Mình hnay viết bài này hy vọng cùng các mẹ chia sẽ việc chăm sóc bản thân và chăm sóc em bé trong 1 năm đầu.


Bầu 5 tháng là mình đã ôm 1 mớ số dthoai các cô nuôi đẻ, có hôm trời mưa lắt rắc mà mình chạy xe 20km từ Thủ Đức xuống bến xe miền Tây để coi mắt cô nuôi đẻ. Nhưng tính mình trc giờ dễ chịu bao nhiêu đi nữa cũng k thể chọn đc cô nào. Cô nào qua dthoai cũng giới thiệu quảng cáo mình nuôi đẻ chuyên nghiệp, nhưng .. sự thật vẫn cứ là tiền, k biết đến chừng mình đẻ họ có ẳm con mình đi bán lấy tiền k nữa mà suốt cuộc đối thoại chỉ tiền là tiền... Đến ngày sinh mình cũng bấm bụng gọi hết cô này đến cô nọ, cuối cùng thì cũng vượt cạn 1 mình.


Vấn đề thứ 1: Các mẹ sẽ xoay sở ra sao nếu phải đi sanh 1 mình?


Các mẹ lúc này nên bình tĩnh, bản năng của mình sẽ chỉ bảo mình bảo vệ con. Khi phát hiện bể ối các me đừng quýnh quáng vì lúc mình bể ối là 5Pm mà đến 2Am hôm sau mới sinh. Khi bể ối các mẹ lau rửa mình sơ sơ ( vì từ lúc này trở đi sẽ k có cơ hội tắm rửa). Thay quần áo, đóng băng vệ sinh và xách giỏ đi sanh. Nhớ kiểm tra kĩ coi chừng quên hồ sơ khám thai ( tất cả những thứ khác có thể mua đc nhưng hồ sơ bệnh án 9 tháng của mình sẽ giúp bsi nắm rõ thể trạng của 2 mẹ con). Xong xui mình chạy qua nhờ hàng xóm kiểm tra cửa nẻo, điện đuốc giùm và đón taxi đến bvien. Trên taxi mình đau bụng lắm nhưng vẫn nói anh taxi cứ đi từ từ cẩn thận vì chạy nhanh quá lỡ xảy ra tai nạn thì k hay. Mình thờ phật nên suột quãng đường lạy mẹ Quan Âm.


Vấn đề thứ 2: Đến bệnh viện đăng ký như thế nào?


Mình sanh ở 1 bệnh viện không đông người nên khá dễ dàng trong chuyện này. Đến bệnh viện mình vào tiếp tân, nói đã vỡ ối chắc sắp sanh. Y tá đưa vào cho bác sĩ khám, bsi chỉ định nhập viện và hỏi có yêu cầu bác sĩ nào đỡ sanh không? Mình nói có và y tá họ gọi dthoai cho bác sĩ đó giùm mình. Mình nói với y tá là đi sanh 1 mình nên yêu cầu lễ tân liên hệ đăng ký tại giường cho mình, chứ mình k thể xuống đó đc. Sau đó có ý tá đến làm thủ tục, lấy tiền cọc.. Mình móc hết tiền trong người đưa hết cho bệnh viện ( vì dư họ sẽ trả lại mà, nhưng mình biết là hỏng dư).. giữ tờ giấy cọc trong túi xách. Túi xách đó y tá niêm phong cất luôn..


Lúc này các mẹ đừng sợ hãi mà bình tĩnh nhé, cố nhớ hết tên y tá, mình nói chuyện với y tá nào cũng phải nhìn bảng tên để sau này còn biết mình đã làm việc với ai ai.. Trước khi lên bàn mỗ mình có hỏi các hộ lý là trong nhóm này cô nào là hộ lý trưởng. Sau khi biết đc hộ lý trưởng mình nhờ cô ấy chăm sóc bé giúp mình 1 đêm đầu tiền sau khi mổ ra ( sau này cô ấy lấy 200k cho đêm ấy).


..con ị rùi.. mai viết tiếp ihiiii