Các mẹ đi khám mà có dấu sinh sớm, ctc nở 2p, còn cứng, ko ra nuoc, ko gò liên tục đau bụng, thì đừng vô bv nằm,minh bị bsi hù làm tốn tiền mà chưa sinh, bây h đợi dấu sinh rõ mới đi, để ko tốn tiền,ng nhà đở ngĩ làm, chăm sóc mình. Thai còn chưa đủ ngày vô bị thọt riết bong nút nhầy, mún cũng ko dưỡng lâu dc nua.


1 là đau bụng vô sinh lun, 2 là vô có bsỉ mổ, chứ đừng nge hù, nhìn cảnh mấy bà bầu nở 2p nằm 1ngày ko nở, kham tim thai, thọt 4,5 lần, ai nở 3p thì vô chờ sinh, khuyên chích đẻ ko đau,bấm ối, ko nở thì truyền nc gịuc sinh, làm gò đau ai cũng rên rỉ bèo nhèo thấy ỏai, truyền 1 ngày ko nở nửa thì mới dc mổ, ko ai nằm wá 2 ngày.


Mình khi dc 34t4ng thi bsi fán ctc nở, đọan cuối xóa, về nằm ko dc đi, đi nửa là sinh non. Mà mình ở nhà ko lam gì cũng bị, chắc có thể do gần sinh thiếu đồ chạy xe mua lắc nhắc, ngồi 2bên, thêm leo cầu thag nửa. Nge xong tin, con chưa dc 2kg3, khóc 1 trận. Mẹ khoẻ mạnh mà đẻ non, bùn wá, nằm bất động 1tuan , vô bv HV khám, bsỉ kêu nở 2p nhập viện. Dc 36t thiếu 1ng,khám cả ngày, Về lật đật 9h tối vô, tới 11h mấy mới dc nằm,vô gần 24h bị thọt và khám tim thai 4lần, thấy ra nước đen, hối hận vô cùng, khám trong lần 3 bsỉ nói đầu còn cao, ctc chưa mềm, định chuyển lên sản bệnh dưỡng, đo tim thấy gò nhiều ở lại típ, nằm tới 5h chiều gặp ngay ca bà trưởng hộ sinh lùn ko coi tên, kêu truyền thuốc gịuc sanh, hềt hồn ko cho truyền, con còn nhỏ xíu, chưa có dấu sanh rõ.xin về dưỡng bsi ca chiều cho chuyển lên khoa sản bệnh lúc 9h, nằm 2 đêm khám tim thai 1lần, thấy khoẻ re, ko ra nc gì nữa, xin về, sáng khám thọt típ, đo tim, dc về. Tốn 2tr viện phí cho 1 đêm khoa sản, 2 đêm sản bệnh, thêm tiền lòng vòng 2tr5,Tới hôm sau bong nút nhầy kết quả việc thọt khám ctc. Mà cũng tơn tơn, ko đau hay gì hết. Nằm tới 36t 5ng lun. Có khi còn lâu hơn nữa, H ko lo nữa, bé gần đủ ngày rồi.