Em đã mang thai 15w con so, em có bảo hiểm y tế ở 1 phòng khám Đa khoa gần nhà nên em toàn đi khám thai ở đó. Ngta cũng làm kỷ lắm ạh, cho xét nghiệm và siêu âm đầy đủ, bs nhiệt tình và ko phải mòn mỏi chờ đợi, chỉ có điều là ko chuyên khoa sản thôi.


Nhưng cả nhà em dự định sanh ở Phụ sản QT . Em ko biết mình khám ở ngoài bs khác theo dõi, nhưng khi sanh lại vào ngang PSQT , ko biết như vậy có vấn đề và nguy cơ gì ko ạh.


Em cũng sợ BS ko theo dõi ngay từ đầu lỡ có chuyện ko giải quyết nhanh được, và sợ bên PSQT thấy mình ko khám thai ở đó ngta ko nhiệt tình bỏ bệ mình. Mà mấy mẹ biết rồi đấy đang chuyển dạ mà bị bỏ bê hạch sách chắc chết quá.


Đi khám ở PSQT vừa đông, vừa mắc, hay bị hù đủ thứ sợ lắm mấy mẹ ah.


Em có 1 phương án là định khoảng 2 tháng cuối em sẽ chuyển qua PSQT chịu khó đi khám đề có hồ sơ cho lúc sanh nó dễ mà em lại sợ nó hoạch hẹ ko chấp nhận mấy cái xét nghiệm bên chổ củ bắt em làm lại hết bên nó thì tốn tiền lắm ah.


Phải nói là trăm điều khó, em chẳng biết phải làm sao cả. hichic