Kết quả SA DMDG khác nhau. Các mẹ tư vấn giúp mình với, lo lắng quá :(
(Gửi Mod: mặc dù em đọc trên DD thì thấy đã có topic về vấn đề DMDG rồi, tuy nhiên t/h của em thì đặc biệt hơn 1 chút là em có tới 5 kết quả sa khác nhau nên em xin phép Mod cho em tạo topic riêng này để các mẹ vào chia sẻ với em nhé. Cảm ơn Mod ạ)
Chào các mẹ,
Ngày 19/4 mình có đi siêu âm thai mốc 12w, nhà mình ngay ở VP và tập 1 mình đã sinh ở đó rồi nên tập 2 này cũng dự định vẫn theo ở đó.
- Sáng 19/4 mình đến siêu âm tại VP (bác sĩ Hùng): DMDG là 3.4cm. Ban đầu bác sĩ nói do em bé nằm ở tư thế ko chuẩn lắm nên đang thấy DMDG ko ổn lắm. Thế là bs SA cho mình rất lâu và tì lên thành bụng cũng khá mạnh (tất nhiên là ko làm mình đau đâu, chỉ tưng tức bụng chút thôi). Thời gian SA lâu gấp 2-3 lần so với bình thường vì bs sợ đo trong tư thế ko chuẩn thì kết quả sẽ ko chính xác. Nhưng cuối cùng bs vẫn đưa ra kết luật là 3.4 :Sad:
- Ngay sau đó mình sang SA bs Thực ở viện Lão khoa (mình ko đặt lịch trước nhưng vẫn sang ngồi đợi, bị cô y tá và bác sĩ mắng vì cái tội ko đặt trước mà cứ đến ngồi chờ). Kết quả là chỉ có 1.3 thôi :Thinking:
Mình cảm thấy bớt lo hơn một chút và nghĩ rằng chắc VP đo chưa chính xác để an ủi mình cái đã. Tuy nhiên ko khỏi lo lắng các mẹ ạ.
- Chiều 19/4 mình đến 12 TTT của bs Cường để SA nhưng ko “xin” được, đành chờ đến 22/4 mới đặt được lịch để SA.
- Vẫn rất sốt ruột với kết quả SA ở VP, mình có ghé qua PK 87 Nguyễn Du để SA thì gặp bác sĩ Lê Hoàng, kết quả lại khác một chút: 1.8
Mình có đưa kết quả SA của VP ra cho bs Lê (87 Nguyễn Du) xem thì bs Lê bảo VP đo ra cả màng ối.
- Phù phù thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn rất nhiều về DMDG của con. Bé đầu nhà mình được 18 tháng rồi, rất trộm vía và ngoan, mình nuôi bé rất rất nhàn, bé tự có tính kỷ luật và tự lập từ rât sớm … trộm vía con nghìn lần ạ.
- Tuy nhiên do có kết quả của VP cao như thế nên mình vẫn ko khỏi băn khoăn. Mình có 2 cô bạn hay tâm sự chuyện bầu bí con cái; 1 người thì nói ko cần đi SA bs Danh Cường nữa nhưng ngược lại 1 người nói SA bs Danh Cường nữa thì mới yên tâm.
- Thế là chiều 22/4 mình quyết định đến 12 TTT để gặp bác Cường sa lần nữa cho yên tâm hoàn toàn. Kết quả lúc đo được là 3.2 lúc thì 3.4 lúc thì 3.6 và kết luận cuối cùng trong tờ KQ là chỉ số cao nhất – 3.6 các mẹ ạ.
- Mình lại shock lần nữa và đã nghĩ đến …. Chắc ko nói ra thì các mẹ cũng đã hiểu rồi! Mình gọi điện cho bạn bè để hỏi han, chia sẻ, mọi người động viên bình tĩnh … Người bạn mà đã khuyên ko cần đi sa thêm bs Danh Cường nói cứ bình tĩnh và đợi để làm Triple test xem sao; người đã khuyên cần đến bs Cường nữa thì bảo cứ bình tĩnh và phải chọc ối xem kết quả thế nào đã.
- Mình đi SA 4 người tất cả thì 50% là ở ngưỡng an toàn, 50% là ở ngưỡng nguy cơ cao. Mình tìm hiểu trên mạng rất nhiều và cuối cùng lại quyết định đi sa một chỗ khác nữa, đó là 125 Thái Thịnh, bác sĩ Trâm. Chị này mình hay sa khi mang bầu tập 1, thấy chị ấy rất nhiệt tình khi mình hỏi han nên nghĩ ra đó sa thêm xem kết quả thế nào và có gì thì xin chị tư vấn thêm. Kết quả là 2.2 các mẹ ạ.
Huuuuuuuuuu sao kết quả SA ở mỗi nơi lại khác nhau thế nhỉ. Các ngày SA chỉ cách nhau có mấy ngày hoặc cùng 1 ngày thôi. Mình biết tin vào kết quả nào bây giờ đây các mẹ ơi? Giả sử mình đi sa bác sĩ Thực và bs Lê Hoàng trước, có lẽ mình sẽ chỉ dừng lại việc sa mốc 12w ở đây thôi phải ko nào vì cả 2 bs này đều cũng nổi tiếng, có uy tín cả. Vậy thì kết quả sa của các bác sĩ liệu các mẹ có tin tưởng được ko nếu chỉ đi sa 1 nơi? Việc này mình chỉ xin đưa thông tin để các mẹ cân nhắc việc sa tại các mốc quan trọng của thai thôi nhé (vì trước khi sa bác Danh Cường, mình có đọc trên DD và thấy bs giỏi có tiếng như bs Cường mà vẫn có ko ít comment xấu của các mẹ (về kết quả sa thôi nhé, mình ko bàn đến thái độ của bs ở đây) thì bs nào dù giỏi đến đâu cũng có xác suất sai mà nhỉ).
Mình đọc trên DD thì cũng có vài mẹ SA chỗ bs Cường có kết quả cao nhưng đi sa chỗ khác thì kết quả lại bt. Các mẹ có làm thêm Triple test và chọc ối nữa ko? Và kết quả ra sao, có mẹ nào từng bị nt ko thì chia sẻ cho mình biết kinh nghiệm của các mẹ với nhé.
Và ngược lại cũng có mẹ sa ở chỗ khác cao nhưng khi đến sa chỗ bác Cường thì lại bt ko?
Mình về xem kỹ lại các chỉ số khác trong các tờ kết quả thì thấy các chỉ số trên tờ kết quả của bác Cường cao hơn hẳn so với các chỗ khác. Tuổi thai tính theo SA của bác Cường cũng cao hơn nhiều so với KCC của mình và cao hơn so với tuổi thai theo sa của các chỗ khác.
Mọi chỉ số khác của bé ở tất cả các chỗ đều bt trộm vía con. Chỗ bs Cường SA còn có cả chỉ số chiều dài xương mũi (vì mình đọc thấy có tài liệu, chị Hoale có đề cập bé có nguy cơ down thì thường ko có xương sống mũi hoặc xương SM ngắn)
Kết quả sa cũng có được vài ba ngày rồi, bây giờ mình cũng đã bình tâm trở lại để nhìn nhận, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến DMDG rồi các mẹ ạ. Có thể nói hiện tại mình cũng đã khá bình tĩnh nhờ đã tìm hiểu kỹ được các thông tin, đặc biệt trên WTT (xin cảm ơn WTT và các mẹ nhiều lắm đã chia sẻ kinh nghiệm cho những người "đi sau" như mình biết) hiểu rằng kết quả đo DMDG có khi ko chính xác do kỹ thuật đo của bác sĩ, khác nhau tại thời điểm đo do bs di chuột, có sai số và quan trọng nó chỉ là nguy cơ thôi chứ chưa phải là khẳng định. Mình hiểu được rằng lo lắng và mất bình tĩnh khi này ko giải quyết được vấn đề mà còn làm cho mình suy sụp hơn. Mình đang cố gắng tự mình sống vui để ko ảnh hưởng đến con và để mình có tâm lý và sức khỏe thật tốt cho việc làm các bước tiếp theo đây.
Hiện tại mình và gia đình đã xác định tư tưởng là sẽ chọc ối cho yên tâm. Nhưng mình cũng đang tìm hiểu thêm thông tin xem làm ở đâu để yên tâm và cho kết quả chính xác? Mong các mẹ tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm cho mình nhé.
Ngoài ra, nếu đã xác định là sẽ chọc ối rồi thì có cần làm Triple test nữa ko các mẹ nhỉ?
2 mẹ con mình xin cảm ơn các mẹ trước và mong những lời chúc tốt đẹp của các mẹ dành cho 2 mẹ con mình, mong rằng 2 mẹ con mình sẽ bình an trong những mốc tới và kết quả đều tốt đẹp hết nhé!
Mình thì sức khỏe bt, mang thai tập 1 và lần này đều ko bị nghén gì cả, ăn uống rất được; bt ko mang bầu thì mình cũng luôn ăn uống rất balance, ko biết ăn cay nên ko ăn cay, các gia vị nóng và các chất kích thích gì đâu ạ. AX mình thì chơi thể thao đều, ko hút thuốc, ko nghiện rượu, thi thoảng có dịp gì thì uống chút bia và rượu vang, rượu nhẹ tí thôi, nói chung gd ko ai có tiền sử bệnh gì cả.
Mình năm nay 31T, chắc là trên DD này có nhiều mẹ hơn tuổi mình nhưng mình xin phép các mẹ cho mình xưng hô thế cho tiện với tất cả mọi người nhé. Mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ. Cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ :Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đã đọc hết tâm sự của chị và có ý kiến riêng của cá nhân em như sau, chị thử tham khảo xem sao nhé....
Hình như em cũng đi sa bs Thực đúng ko? em có thể nói rõ hơn t/h của em là ntn ko, chia sẻ với chị biết nhé....
Mình cũng đang cố gắng tin và hy vọng là em bé nhà...
Hồi em siêu âm cũng có hỏi bsi về DMDG. bsi bảo là tùy trình độ mỗi người, hơn nữa em bé phải nằm...