Dear các mẹ.


Em già rồi, cũng 28 xuân rồi mẹ ạh. Lần đầu có baby, e phấn khích quá chừng...mong lắm ik.. nhưng ông bà nội lại mong con trai hơn., e cũng có phần khổ tâm....Mà thôi, cứ an ủi con tớ, tớ nuôi...Rõ là câu chuyện mang thai của e như thế này các mẹ ạh:


E cưới hôm cuối tháng 5/2014....về nhà chồng có kinh 05/06/2014, đau bụng tụt huyết áp...1 phen hú vía cho mẹ ck, chị dâu cả....


đến 05/07 cả nhà lại nhắc sự tích này vs anh ck e....re mới nhớ ra là mình trễ dc 1 ngày rồi.....ngày thứ 4 trễ kinh....e đau bụng râm ran...sợ bị j em đi khám và siêu âm vì lúc trễ 1 ngày e thử chả thấy vạch 2 đâu hết. Bác sĩ bảo: k thấy gì trong tử cung tuy nhiên vòi trứng có dịch gây đau. hic. bác sĩ cho thử thì vạch 2 vô cùng mờ. Bác ấy cũng chẳng dám cho thuốc mà bảo em ráng chịu khó, tuần sau khám lại nếu không có thai thì cho điều trị chưa lỡ tát nghẽn ống dẫn trứng thì tiêu.


Em buồn các mẹ ạ, cứ sợ bệnh tật...chẳng ngủ nghỉ gì dc.


1 tuần sau, e mua que về thử, vẫn thấy vạch 2 nó mờ mờ...e quyết định đổi bác sĩ khám...chị này saukhi siêu âm, kết luận thai đã vào tử cung, dc khoản 4,5 tuần. Em vui đến mức nhảy lên, ax ôm lại sợ động đến con.


2 tuần sau e đi siêu âm lại...thai dc 6,5 tuần rồi, có tim thai đầy đủ nhé. Hẹn 1 tháng sau khám lại để đo độ mờ da gáy, xem có dị tật bẩm sinh k?


Ngày mà e dự sinh là 17/03/2015 đấy. Có mẹ nào cùng lúc vs em k? đồng hành chia sẻ kinh nghiệm nhé.


Trên đây là những chia sẻ hạnh phúc của mình....phấn khích quá các mẹ ạ