Em đang có bầu hơn 7 tháng, nhưng điều khó tin nhất là em vẫn con trinh :Sad:


Lấy chồng được 2 ngày thì chồng đi công tác nước ngoài, 2 ngày đó, 1 ngày thì mệt, 1 ngày thì em đau quá nên chồng em chưa cho vào được


Thế mà chậm kinh 1 tuần, em thử thai 2v mà ko tin được vào mắt mình


Cũng may là chồng em tin tưởng em, chứ nghi ngờ thì em cũng chẳng biết thanh minh kiểu gì :Crying:


Chuyện này chỉ có 2 vợ chồng em biết


1 tháng nữa chồng em về, nhưng em có bầu ở tháng thứ 8 thì thật sự càng ko dám làm chuyện kia


Em phải làm gì với cái màng ấy đây :Straightf: Em có cần đến bác sĩ để nhờ can thiệp ko, liệu nó có tự rách khi tử cung mở lúc c bị đẻ ko?


huhu em thật ko biết có ai rơi vào hoàn cảnh bi hài như em ko nữa :o