gia đình e cấm e quen với a ấy,vì k môn đăng hộ đối...ba e làm CA(vừa nghỉ hưu) mà nhà bên a ấy lại có ông a họ-con cậu nghiện,nhà e công chức nhà nước mấy đời,nhà ảnh lại buôn bán chợ...nhưng yêu thuơng ảnh vì ảnh tốt với lại từ đầu đến cuối e cũng biết all về gd ảnh nên ko như gd e nói là mù quáng...tụi e quen nhau > 4 năm rồi,e đã nói với pa e là k bỏ ảnh,cũng k cưới ảnh trừ khi pa cho phép...pa e cũng nói tùy mày ,và k thèm nhắc hay khuyên can j nữa,sau khi đã làm mọi đủ cách,nhờ đến họ hàng khuyên bảo,hay đòi từ e,rồi đt bảo ảnh thương e thì buông tha cho e...
Vì bị cấm đoán lại ở xa,e ở NT,ảnh thì ở SG(ảnh dân NT nhưng học rồi làm ở SG) nên ảnh cũng hay sắp xếp 1-2 tháng về thăm e,e thì k đi được nhưng cuối tháng vừa rồi e lên đà lạt thi tốt nghiệp tại chức,cũng tranh thủ xuống SG thăm ảnh....
Mấy hôm nay e bị trễ,cứ lo lo,nhưng tự an ủi do có chuyện phải think,rồi thì tháng vừa rồi phải đi xa,thay đổi môi trường nên chắc bị chậm...Vậy là đã có cảm giác là lạ từ tuần trước,nhưng e chỉ mới quyết tâm mua que thử trưa hôm qua....
Nhìn thấy 2v hồng rõ rệt e bật khóc,e sợ,và cả mừng nữa....
Báo cho ảnh ngay thấy ảnh rất vui,nhưng e vẫn kèm theo chưa chắc nha để sáng sớm mai e thử lại...
Sau đó e nằm khóc cũng lâu,e nghĩ mà sợ nhiều thứ:
- pa e quyết tâm ngăn cản,k ít lần thề độc trước cả 2 bên nội-ngoại khi nào chết mới cho cưới,giờ ntn pa e sẽ shock lắm,lại sĩ diện cá nhân k biết làm sao pa e chịu đựng nổi!
- E vừa Tn xong,công việc chưa có mà giờ lại dính bầu thì chỉ trong mấy tháng nữa sao e có thể làm để dành dụm đủ cho sinh con..
- Anh ấy và e lên kế hoạch trong năm nay ảnh sẽ chuyển công tác về đây để ổn định dần dần,cũng để dễ lấy lòng tin,tình cảm pa e,giờ đùng ra như vậy k biết phải làm ntn
- Rồi còn việc làm sao thuyết phục pa e cho tụi e cưới trước khi bầu lớn hơn,rồi chuẩn bị cho đám cưới...
- Rồi thì ở đâu,vì nhà ảnh ở khá đông người ( dì ảnh,mẹ ảnh,gd cậu ảnh gồm cậu+mợ+2con của cậu mợ(1 mới cai nghiện về)+1con dâu+cháu trai) tụi e lên kế hoạch khi nào ảnh về,sẽ sửa chữa nhà rồi mới rước e về ở,để dù ở đông cũng có ko gian riêng cho khỏi bị rườm rà...giờ thì chẳng biết phải ntn,mà nhà ảnh lại trong khu vực hồi xưa pa e làm CA quản lý,nên nếu cưới về,thì ai ai cũng biết e có bầu,e sẽ k giữ được chút thể diện cho pa e...
E nghĩ nhiều điều lắm...dù biết là hạnh phúc đó nhưng e cũng sợ,buồn đến phát khóc...
Mấy chị cho e vài lời khuyên đi ạ!!!E năm nay cũng 26t rồi...nhưng vì học muộn,e học tại chức nên giờ mới TN...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mình vẫn ko bao giờ ủng hộ chuyện phá thai. Bạn nên bàn bạc kỹ với anh ấy để 2...