:20: Lúc chiều khi rửa mặt em hỉ mũi ra máu ( dịch trong mũi có máu đỏ hoét à , chứ không phải chảy lỏn tỏn như máu cam đâu..hic) , em sợ quá hong biết là bị gì nữa, em ráng hỉ mũi cho ra hết dịch mũi có máu , 1 lúc sau thì bình thường trở lại , em đang rất khoẻ mạnh , ko bị nóng sốt nhức đầu sổ mũi gì cả , mà em cũng ko bị viêm xoang nữa , em hỏi bà dì em , dì em nói chắc do cơ thể nóng qua' ( tuần này em ăn ít rau & khá nhiều đồ nóng , nhưng mỗi ngày đều uống nước dừa mà ), em chưa dám đi bác sĩ sợ bị bắt uống thuốc lung tung , có chị nào từng bị như vậy không?chị nào biết tại sao lại bị như vậy thì chỉ giúp em nha , em cám ơn nhiều lắm!! , lo wa' lo wa' đi :20: , em ko biết bị vậy có ảnh hưởng dzì tới baby không nữa ( nó vẫn đạp em bùm bùm)!! huhuhu, oaoaoaoa........ :20:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
em bt ko bị dị ứng phấn hoa, chỉ khó thở nếu độ ẩm...
nhưng em ko phải hỉ mũi mới ra máu như các mẹ, mũi em...
Kinh nghiệm cầm máu của...
Sợ quá. Cứ tưởng mình bị chảy máu cam. Nhưng không phải. Ngày nào ngủ dậy cũng ngoáy ra 1 cục máu trong mũi. Huhuhu. Nhất...
Từ khi có bé được 2 tháng tôi đã thường xuyên bị chẩy máu mũi rồi. Nghe nói đó là...