Help help Help !!!!!!.. Em thực sự cần sự giúp đỡ của tất cả các mẹ ạ!
Các mẹ ơi.. Em ko biết phải chia sẻ với các mẹ như thế nào nữa em đang bối rối quá... :(
Hiện em đang mang thai ở tuần thứ 18 trong tình trạng "hoàn toàn ko biết gì". Thực sự ngày hôm qua đi siêu âm em chỉ đi để kiểm tra xem vì sao mình bị "tắc kinh" mất mấy tháng ko thấy gì thôi. Đến khi bác sĩ bảo em thai em to tướng rồi em mới ngã ngửa ra các mẹ ạ! Em vô tâm quá, đến chuyện ấy em còn ko biết gì..
Thời gian mấy tháng vừa qua thực sự em ko biết mình mang thai vì em ko hề có bất kì 1 biểu hiện gì khác lạ cả ngoài việc chậm kinh mấy tháng ko thấy đâu (chuyện chậm kinh dài kiểu như thế này thì trc đây khoảng 2 năm em cũng bị 1 đợt 8 tháng ko có gì nhưng sau đó uống thuốc thì lại bt - nên có lẽ vì vậy em chủ quan cho lần này quá.) Em chưa lập gia đình và h xác định cưới sớm vài tháng so với dự định thì ko thành vấn đề với bọn em vì bọn em cũng yêu nhau những 7 năm rồi ạ!
Các mẹ ơi, trong mấy tháng đầu này em còn tưởng em bị béo bụng do ăn nhiều nên cách đây tầm 1 tháng em có đi giảm béo ở 1 spa. Mấy cô spa cũng thắc mắc sao bụng em phần bụng dưới có cục gì cứng cứng nhưng em bảo đấy là cơ bụng của em do em cũng đi múa bụng 1 thời gian dài rùi. Các cô ý cũng "cấu véo" ác lắm nhưng em về cũng ko thấy bị đau bụng hay tức bụng - nói chung là em ko thấy gì lạ thường hết . Trong liệu trình giảm béo có kết hợp nằm máy ánh sáng tương đối nóng --- điều em lo lắng là đây ạ! - Em ko biết ánh sáng này có ảnh hưởng gì nhiều đến em bé ko? Với cả cách đây hơn 1 tháng em uống 1 ít thuốc chữa nấm âm đạo - em uống khoảng 6 ngày thì dừng và sau đó chỉ đặt thuốc ko biết việc đó cũng có ảnh hưởng gì ko ạ?
Hôm qua em có hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ bảo giờ thì chỉ có giữ thai mà theo dõi thôi chứ h to quá ko bỏ đc, em biết cả giới tính em bé, bác sĩ khám thì tất cả mọi thứ đều tốt và bình thường cả, em thực sự lo lắng vì chỉ lo những điều em làm gây ảnh hưởng đến em bé nhưng trong quá trình mang thai ko thể phát hiện ra. Đến khi đẻ ra em bé lại ko đc bình thường thì tội cho nó lắm....
Vì mang thai theo kiểu "bất ngờ" như thế này nên em chả biết em phải đi kiểm tra cái gì, bắt đầu từ đâu nữa các mẹ ạ! Các mẹ cho em lời khuyên với ạ! Cảm ơn tất cả các mẹ đã đọc tin..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ui cảm ơn mẹ nó đã quan tâm em ạ.. Em...
việc em chủ quan chị nghĩ cũng thông cảm được vì em đã có...
em cập nhật rá rổ làm triple test ở BV Y Hà Nội 420K tại số 1 Tôn Thất Tùng...