tình hình là đến ngày hôm nay, bé nhà em được 32 tuần. nghĩa là còn hơn 1 tháng nữa là em nó ra đời. (nhưng lạ là ngày dự sinh của em tận 23/4, thành ra em bầu hơn 10 tháng các mẹ ạ). nên em chả tin cái ngày dự sinh ấy. giờ ngồi đếm ngày thôi


vấn đề là từ ngày 23 tết đến giờ, ngày nào em cũng đi ị 4,5 lần. k phải bị tiêu chảy, mà đi bình thường cơ. trong khi em bị táo bón kinh niên, 2,3 ngày mới đi 1 lần. bụng thì bị chằng, đau lâm râm. đêm ngủ bị chuột rút và đau lưng kinh hồn (trong thai kì em k hề bị)


em cũng khá lo lắng. nghe bà chị dâu em bảo ngày gần sinh chị ấy cũng bị như vậy. các mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn cho em với nhé