số là em đang bầu bí dc tuần thứ 6 rồi trong ng lúc nào cũng mệt mỏi , hay cáu bực và ko thể kìm chế dc lúc cáu . Hôm tr vì e nói 1 đằng chồng em nói 1 đằng , rồi còn quát mắng em , hai vc cãi nhau to tiếng với nhau . mấy ngày rồi k thèm nhìn mặt nhau . haizz . từ hôm qua em đi đau bụng , đau càng ngày càng dữ dội mà trời thì mưa to . em sang bảo anh ấy là em đau bụng rồi , bảo anh ấy đi có việc r về đưa em đi khám thì anh ấy về là 11h bv cũng nghỉ nên em bảo chiều đi , thế là lão ấy phóng xe đi chơi , chiều về hỏi em bằng cái giọng " có dậy đi ko ?" em tức ói máu bảo k đi nữa ... cả ngày lão ấy cũng chả hỏi em dc câu nào , thấy em k ăn j cũng chẳng thèm hỏi phóng xe đi ăn , dạo nay em nghén em cứ ăn là nôn , nôn hàng tiếng đồng hồ luôn , lão ấy biết cũng chẳng thèm hỏi han hay j cả . Tôi lại còn hẹn bạn đi uống bia . cũng chẳng thèm hỏi em . nếu mà cãi nhau em sai j thì sai , lúc thấy vợ nt cũng phải hỏi xem vợ thế nào chứ . lần nào lão ấy cũng cứ lì lì cái mặt k chịu nhận mình sai , chỉ có em xuống nước trước thôi . huhu , em đã mệt trong ng lại đau bụng lại nghén ngẩm , mẹ anh ấy gọi lên anh ấy còn nói nguyên câu " hỏi rồi , bảo ko đi , kệ nó " . bọn em còn chưa cưới , 2 gd gặp gỡ dặm ngõ lâu rồi nhưng tháng 8 bọn em mới cưới . em tủi thân ghê ghớm luôn , cứ thế này thì sau này cưới nhau cứ giận nhau là bỏ đi , k thèm để ý gì đến vợ con nữa ak ??? em muốn bỏ đi quá , k muốn lấy ng như thế làm chồng các mẹ ơi . :((((((((((((((((((((((((((((