Em gõ mà nước mắt lã chã...


Em bầu bí 12w hơn rồi, chiều nay hẹn khám ngoài giờ ở Từ Dũ, vốn định để tâm trạng vui vẻ còn đi khám...


Tối hôm qua mắc mưa, lạnh, lại còn shock vì buồn ex, vì hôm qua ex quá tàn nhẫn, em cũng ráng chạy xe về, nhưng về ko nổi, từ lúc ngồi với ex, tầm 10h kém là đau bụng lâm râm, đến lúc ra lấy xe thì thấy người xây xẩm rồi, chạy đc 1 đoạn khoảng 20p đến nhà bạn em thì thấy bụng rất cứng và gần như ko thở đc... Em kiểm tra thì thấy ko ra máu hay dịch gì, lúc đó buồn quá nên chỉ muốn khóc và ngủ thôi, nhưng tầm 2h đang ngủ thì phát hiện ra máu, cũng hơi nhiều, như khoảng 1 ly rượu nhỏ vậy, bạn em định đưa đi viện ngay nhưng em ngại đang ở nhà ng ta, và lúc đó ng ko có sức, chỉ muốn lả đi thôi, và lúc đó em cũng muốn buông xuôi nhiều thứ, lúc phát hiện ra chút máu đó xong ko ra nữa, đến 6h em dậy thì nôn như bình thường vẫn nghén, thấy ng cũng đỡ hơn, vì đã đặt hẹn nên tí em đi khám thôi, nhưng em lo lắng lắm, có khi nào em hại con em rồi ko?


Có phải dọa sẩy ko chị em?


Chiều nay cho chắc ăn em thuê taxi đi vậy...


BUồn và lo quá...