Em đã bị thai lưu 1 lần, giờ có lại mà tim thai phát triển chậm làm em lo quá!
Xin các chị có kinh nghiệm giúp em với!
Năm ngoái em đã bị thai lưu 1 lần(em chẳng hiểu vì sao, chỉ đi siêu âm 1 lần, bsĩ bảo có túi thai, em về nhà nghỉ ngơi bình thường và cũng không đi siêu âm thêm vì nghĩ SA không tốt cho thai, khoảng 3 tuần sau nó ra máu thì đi kiểm tra đã bị lưu:Crying: :Sad: ). Những ngày đó em sợ lắm, king hoàng, nhưng rồi có gia đình em cũng nguôi ngoai)
Lần này em có lại(không hề biết), cho nên khi phát hiện thì em đã theo dõi bsĩ ngay từ đầu, do kinh nguyệt không đều(trước đây cũng đều lắm nhưng từ vụ đó nó 2 tháng mới có) nên bsĩ chuẩn đoán khoảng 2-3 w gì đó, lúc đó là ngày16/6/2008 túi ối là 6.9mm, bsĩ bảo yếu và do có tiền sử nên phải uống utrogestan 100g/2v/ngày và tiêm thuốc nữa. Hẹn 1 tuần sau qua khám, kết quả có khá hơn, chuẩn đoán 4w, túi ối 13.7mm, em hy vọng lắm! 5 ngày sau nữa thì qua khám lại , lúc này túi ối có 17.3mm thôi, lại bùn:Sad: , chưa có tim thai , bsĩ có vẻ cũng buồn, hẹn 3 ngày nữa (tưc 30/6/08) để đo tim thai ,nếu không có thì....(bsĩ không nói thêm mà em cũng ko muốn hỏi). 3 ngày này thật dài và lo lắng, hồi hộp. lo sợ đử thứ.AX thì cứ đi chùa, thắp hương cầu nguyện, 3 ngày sau qua thì các chị ạ, có tim thai(ơn trời, em mừng quá), nhưng mà tim thai yếu 103l/phút. Bsi hẹn cứ bảo em tiếp tục uống thuốc, và tiêm thuốc,hẹn 5 ngày sau qua khám lại.Ngày 5/7/08 đo tim thai thì chỉ có 109l/phút thôi, bsĩ bảo chắc do trứng hay tinh trùng gì đó chứ 5 ngày là thai phát triển mạnh lắm, em cứ như rớt xuống mấy tầng lầu vậy. Ngày 10/7 này đi khám lại đây mà em nói thật em chẳng dám đi, em sợ lắm, sợ 1 điều gì đó ko tốt đẹp, em đã cố gắng nghe lời vui vẻ để con khoẻ mạnh nhưng có đôi lúc đang ngủ , chợt tỉnh, nghĩ ngợi lung tung là em lại không ngủ được. Có chị nào kinh nghiệm chỉ cho em với.Em cảm thấy bất an lắm.:Sad: Em ở Đn.