Các mẹ ơi, em đang lo lắng và băn khoăn lắm. Chả là 2,5 năm không kế hoạch vợ chồng em mới đậu bé thứ 2. Đang mừng vui khôn xiết thì hôm qua đi SA lần thứ 2 ( kể từ lúc biết có thai) bác sĩ nói rằng thai 6 tuần phát triển kém, có âm vang rất nhỏ và k có tim thai. Hôm 3/11, chỉ số đường kính thai được 14mm. Đến 12/11 chỉ được 17mm. Chuẩn đoán thai hỏng ( chết lưu). Đề nghị theo dõi thêm 3 ngày nữa để quyết định làm thủ tục bỏ.


Em không tin nên hôm nay đã đến BV PS Hải Phòng kiểm tra lại lần nữa. Bác sĩ ở đây trách rằng: Lần đầu tiên đến đây khám nên k thể bắt họ kết luận ngay được là có đúng thai bị lưu hay k? Việc đưa ra kết luận còn phải phụ thuộc vào quá trình theo dõi ít nhất 10 ngày để còn so sánh các chỉ số giữa các lần khám với nhau. Tóm lại là em khám ở BV PS họ khuyên nên để lại, k nên bỏ thai khi chưa rõ ràng. Họ cũng bảo 6 tuần có thai đã có tim thai, có thai thì chưa. Vì vậy, khuyên em k nên nóng vội. Lần này em khám thấy kết quả còn bi đát hơn hôm qua, nghĩa là không thấy âm vang hay tim thai đâu cả. Tim có thể chưa nhưng 6 tuần rồi mà k thấy cả âm vang thì chắc hỏng thật rồi các chị ơi.


Nhưng các mẹ ơi em sợ rằng mình sẽ thất vọng hoàn toàn nếu như 10 ngày nữa kết quả vẫn như vậy. Mấy hôm tới em sống trong hồi hộp mà chết mất. Liệu những chỉ số trên đúng là k tốt k ạ? Em có nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bồi bổ để kích thích thai phát triển hơn nữa k ạ. Thực ra em vẫn hi vọng vào phép màu dù rất nhỏ nhoi các chị ạ.