Từ khi em biết có bầu đến lúc được 6 tuần thì em ăn khỏe lắm vì không bị nghén gì cả, bà ngoại vì con vì cháu nên ngày nào cũng hầm nào gà, nào chim, nào sườn, móng giò, cháo cá cho em ăn, hix không biết có phải vì thế mà đến bữa cháo cuối cùng em không thể nuốt nổi nữa và từ tháng thứ 6 trở đi em không còn muốn ăm gì nữa, nhìn thấy thức ăn nào cũng thấy ngấy và sợ không muốn ăn nhất là những đồ có dầu mỡ. Kể cả khi đói em cũng không muốn ăn gì cả, chỉ thích ăn mỗi dưa hấu để trong tủ lạnh, ăn vừa mát vừa nhiều nước. Chồng em cứ ép ăn những thứ bổ dưỡng thì em cũng cố ăn nhưng ăn xong thì buồn nôn lắm, cảm giác sợ ăn kinh khủng. Em sợ cứ đà này thì sẽ k tốt cho em bé quá, có mẹ nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho em với ạ. Bây giờ mỗi sáng em vẫn suy trì uống viên procare và axit folic, còn sữa bà bầu em cũng không muốn uống nữa nên bỏ 1 tuần nay rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1