Em bầu bì sắp đẻ tới nơi, nhờ ông chồng mua cho hộp bắp xào vậy mà dám làm cái điều kinh khủng khiến em phải nhập viện đẻ luôn
Em vừa sinh con trai được 5 ngày, sinh thường đấy ạ! Cũng chưa định xài điện thoại đâu mà tại có chuyện này buồn cười quá chịu không nổi, tính em lại ba láp ba xàm nhiều chuyện nên thôi năn nỉ mẹ đưa cho cái điện thoại lên mạng kể cho các chị cùng nghe.
Chuyện là trước ngày sinh, chồng em đi nhậu mãi tới 1 giờ sáng mới về. Kinh khủng chưa! Vợ bầu sắp vỡ chum mà lão còn tâm trí đi nốc rượu xả láng cỡ đó. Vừa vào tới nhà là người với xe cùng ngã chỏng vó, lão lăn ra ngủ ngay tại trận luôn. Em còn tưởng tượng cảnh lão ôm xe ngủ mà cứ tưởng đang ôm vợ.
Ảnh minh họa
Em lui cui tìm hộp bắp xào nhờ lão mua giùm mà mãi chả thấy, biết lão đã quên lãng nhiệm vụ cao cả đó nên đành ôm cái bụng bầu đói cộng với cục tức to đùng đi ngủ tiếp. Đang hậm hực nghĩ cách để ngày mai phạt lão thì nghe có tiếng chuông điện thoại tò tí te của lão vang lên inh ỏi liên hồi. Khổ! Say như chết trôi thế kia thì nghe làm sao được mà cái đám bợm nhậu chí cốt cứ réo liên hồi. Bực quá, em lại tuột xuống giường ra ngoài, định bụng bắt máy chửi cho một trận thì đầu dây bên kia dập máy mất thay vào đó là một tin nhắn mới hiện ra: “Anh Huy về chưa? Em Hồng Liên nè, tối nay vui quá trời, bữa nào nhậu tiếp nhớ gọi em nha anh, chúc anh ngủ ngon! I miss you!”. Trời ơi, các chị có biết lúc ấy em điên đến cỡ nào không? Thề là em chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ kể cả cái đống đang nằm ngáy khò khò trước mặt kia luôn. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh bụng mang dạ chửa, nghĩ tới con yêu không tội tình gì, em bèn nín giận, cầm chặt cái điện thoại lão vô phòng ôm gối khóc tu tu.
Sáng hôm sau đúng chủ nhật, em dậy sớm một tay chống lưng ưỡn cái bụng bầu to chảng ra, một tay đập thẳng cái điện thoại vào mặt lão mà hét lớn:
- Chồng với chả con, vợ bầu vượt mặt sắp đẻ đến nơi mà tối ngày nhậu nhẹt, rồi nay lại còn gái gú nữa chớ, tôi kinh tởm ông đấy ông Huy à, rồi thèm có hộp bắp xào mà chờ từ 7 giờ tối đến 1 giờ đêm cũng còn không có để ăn.
Lão chồng dụi dụi mắt hỏi:
- Gái gú gì em? Anh đi nhậu thui chứ gái gú gì. Còn bắp xào tối qua anh mua về đưa tận tay cho em rồi còn gì! Em ăn rồi mà quên phải không? Anh biết dạo này em bầu bì hay quên lắm nên anh không trách đâu. Thôi em bình tĩnh đi anh dậy chở đi ăn sáng.
- Ông xem tin nhắn đi, em Hồng Liên hay “Hiền Lông” gì đó của ông nhắn tin bằng chứng rành rành ra đó mà còn chối nữa hả? I MISS với chả YOU kia kìa... Đừng cái gì cũng đổ tại tui bầu bì này nọ.
Nói rồi em gọi điện kêu con em ruột sang chở đi bàn kế xử lý chuyện nghiêm trọng này, đầu óc thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh lá đơn ly hôn đầy nước mắt. Ra đến cổng thấy cái hộp xốp trắng phau mở nắp nằm đó, xung quanh là vài hạt bắp xào tôm khô vung vãi, lũ gà đang chén no nê. Trời ạ! Tối qua lão mua đồ ăn cho vợ hay mua đồ ăn về đãi lũ gà chả biết nữa! Tức quá! Sao phụ nữ khổ thế này cơ chứ, đang bầu bì mệt mỏi chỉ vài hôm nữa sinh mà chồng còn đi rượu chè, gái gú, đến cái miếng ăn cho vợ còn bị rơi rớt thế này đây.
Ngồi trong quán cà phê cùng con em mà em cứ khóc bù lu bù loa hệt như mấy đứa con gái ngày xưa lỡ dính bầu mà người yêu không chịu cưới, vừa khóc vừa tỉ tê kể lể, nào là sinh con xong gửi đơn ly hôn, dành quyền nuôi con, rồi là có nên bắt chước đánh ghen cắt tóc xát ớt cái cô Liên kia không nữa. Hehe... Thú thật với các mẹ, không hiểu sao lúc ấy em lại có thể nghĩ tới những chuyện đánh ghen kinh khủng như vậy nữa. Con em của em thì ngồi buồn cười mà không dám cười vì sợ chị hai mắng.
Tình hình đang căng như dây đàn thì thằng quỷ đồng nghiệp (cũng là bạn của hai vợ chồng em) gọi điện bảo em mở khóa nick facebook, có chuyện long trời lở đất đang xảy ra (tại tối qua em sụp đổ tinh thần nên “trẻ con” khóa nick luôn). Em định hỏi luôn chuyện gì cho nhanh thì nó cúp máy cái rụp. Em đành mò lên facebook xem thì hỡi ôi... không thể nào tin được các mẹ ạ. Đập ngay vào mắt em là hình ảnh lão chồng da trắng béo ú bụng bia đang mặc cái đầm ngủ ren màu hường chấm bi của vợ đứng uốn éo trước gương, mặt lão còn trang điểm banh chành nữa mới ác. Nhìn quả má hồng với bờ môi thịt bò đỏ chót của lão mà em hình dung hộp phấn với thỏi son của em nó hao cỡ nào rồi.
Chưa hết, lão còn ướm luôn đôi cao gót của em nữa, mà chân lão to quá nên vẫn thừa cả cái gót ra ngoài, trong hình còn dính thêm mấy cái mặt của đám bạn lão đang nhốn nháo nữa. Bức ảnh được gắn thẻ tên em còn ghi kèm chú thích: “Nhìn anh có đáng yêu không vợ??? Vợ ơi anh xin lỗi vì hôm qua nhậu về khuya bắt vợ chờ, vợ đừng giận anh nữa nha, đang có bầu giận nhiều không tốt cho con đâu! À anh không có bồ bịch gì đâu, hôm qua mấy thằng bạn nó bày trò trêu hai vợ chồng mình đấy, sáng nay anh đã cảnh cáo bọn nó rồi, giờ bọn nó đang ngồi ở nhà mình chờ vợ về để xin lỗi đây!”
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ha ha... Em nhìn bức ảnh mà cười lăn cười lộn các mẹ ạ! Thì ra lão muốn hối lỗi nên kêu cả đám bạn tới, người lựa đồ, người trang điểm hóa trang chụp hình cho lão để chọc cười em. Chuyện hài hước chưa dừng lại ở đó, không biết vì cái thai đã đến lúc chín muồi hay vì tại em cười nhiều, cười ngặt nghẽo, cười đến độ lăn lộn, chảy nước mắt mà tự dưng em lại bị đau bụng dữ dội, vỡ ối. Em gái hoảng hốt đưa em đến viện. Vừa vô phòng sinh bác sĩ chưa kịp kiểm tra cổ tử cung mở bao nhiêu phân thì em đã đẻ tuột con ra ngoài rồi. Nhìn nó yêu dễ sợ! Nghía ra ngoài cửa phòng sinh thấy người thân trong đó có lão chồng đáng ghét và đám bợm nhậu của lão đang nhốn nháo tò mò tình hình sức khỏe của mẹ con em. Em dù đang rất mệt nhưng cũng không thể nhịn được cười đến nỗi bác sĩ phải quở: “Mẹ này sinh xong vui quá hay sao cười dữ vậy, cười ít ít thôi nha ảnh hưởng đó.”...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1