Tôi là một người mẹ đơn thân, một mình nuôi con đã mấy năm nay và đang mang bầu đứa thứ 2. Chả có gì là tự hào cả, nhưng cũng chả lấy gì làm xấu hổ, tôi vẫn là con người mà, và có quyền quyết định cuộc đời của mình.
Tôi có thể cân bằng cuộc sống để chu toàn mọi thứ cho gia-đình-không-có-đàn-ông, bình tĩnh, quyết đoán khi cần, nhưng nhiều khi, chỉ vì những lời nói độc địa (không rõ vô tình hay cố tình), tôi có thể nổi đóa lên.
Tôi đã nghe quá nhiều những lời bình luận, phán xét, hỏi thăm (hay mỉa mai) ngớ ngẩn rồi, đừng xúc phạm tôi nữa.
Dưới đây là danh sách những câu nói mang tính sắc nhọn, độc địa, khó chịu mà tôi cực kỳ căm ghét. Tôi ghi ra đây để chia sẻ với mọi người, để mọi người tránh ra nhé! Tôi và những bà mẹ đơn thân khác xung quanh các bạn không hề thích thú một chút nào đâu!
:69:
1. Chị cũng giống em á, từ ngày mai chị sẽ làm mẹ đơn thân suốt 1 tuần khi anh xã đi công tác
Làm ơn đi nhé, tự mình xoay sở trong 1 tuần khi chồng đi công tác không phải là mẹ đơn thân đâu. Chị có thù với tiếng Việt à, hãy dùng từ cho chính xác vào và thôi ngay việc ngầm so sánh với tôi đi.
2. Chồng chị chả bao giờ mó tay vào việc gì, chị cứ như mẹ đơn thân
Ôi chao, vậy sao chị không thành mẹ đơn thân thật sự luôn cho rồi, đá lão chồng vô dụng ra khỏi nhà đi? Nếu coi như đó là một lời an ủi, thông cảm với “hoàn cảnh” của tôi, thì tôi không cần đâu. Tôi chỉ thấy chị đang cố nói rằng, làm mẹ đơn thân kinh khủng lắm, chị thà có một tấm chồng vô dụng còn hơn. Haizzz
3. Em thật may mắn khi không phải chịu đựng một gã đàn ông xấu xa trong cuộc đời của mình
Ô hay, ganh tỵ ư? Tôi may thật, vì không phải chịu đựng một gã chồng vũ phu, say xỉn, cờ bạc; nhưng khổ nỗi, tôi cũng xui thật, không có bàn tay đàn ông lo những việc nặng trong nhà.
Tôi không hề cho việc làm mẹ đơn thân là may mắn, thật lòng đấy, đó chỉ là một lựa chọn mà tôi biết sẽ tốt đẹp cho tôi và con hơn là chịu đựng một gia đình không hạnh phúc.
Tôi đã đối mặt với thử thách trong cuộc đời này nhiều rồi, hãy tự quyết định cuộc sống của chị đi, thay vì than phiền để làm tôi chạnh lòng. Biết đâu đấy, nói như thế nhưng hàm ý là muốn khoe khéo người đàn ông của mình. Thật lố bịch! :7:
4. Làm sao mà em có thể làm mẹ đơn thân được nhỉ?
Một câu xúc phạm, thật sự và rõ ràng, đúng chưa?
Đàng hoàng mà nói, tôi chỉ là PHẢI làm thôi, đây đâu phải chiến tích vẻ vang gì?
Nhưng mà trên thực tế thì tôi sẽ trả lời như sau: Ồ, cám ơn đã hỏi thăm, không phải việc của anh, xéo giùm!!!
Hoặc tôi sẽ co rúm người lại vì chấn động. Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào!