Mình vừa sinh cháu xong, ngồi ngẫm nghĩ lại thấy cần nhắn nhủ với các mẹ đôi điều kinh nghiệm rút ra, hy vọng sẽ hữu ích cho các mẹ:
1. Những tuần cuối nên tích cực vào mục Sau sinh để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Hiệu quả: giảm đi những lo lắng không cần thiết, ảnh hưởng rất rất không tốt đến sức khỏe của mẹ và tình hình tiết sữa. ( Cám ơn Kinkinchan đã luôn động viên và chia sẻ kinh nghiệm cho mình)
2.Chuẩn bị sữa bột và bình ti nhỏ để phòng trường hợp sữa chưa về. Có những bé vừa sinh ra đã đòi bú như bé nhà mình, mình thì chủ quan đồng thời cũng nghe lời người nhà nên chẳng mang theo khi đi sinh, đến khi sinh xong thì người nhà trở tay không kịp nên đành ra ngoài mua cho bé bình nhựa gia công. Trộm vía, may mà con không sao, chứ có vấn đề gì thì mình ân hận lắm.
Nhớ lúc còn trong phòng hậu sản, nghe con khóc xót hết cả ruột, mình cố dậy cho con bú, nhưng vì tiêm thuốc tê nên phần dưới không thể cử động được. Nói là cho con bú nhưng sữa đã về đâu, định bụng cứ cho bú, biết đâu bé rít được ít sữa luôn và sữa cũng về. Ngay giường bên cạnh có chị sinh đứa thứ 2 nên đã có sữa, con bú không hết nên mình ngỏ lời xin cho bé nhà mình bú ké, chị ấy vờ như không nghe thấy cứ làm ngơ dù mình đã nói mấy lần. Đau đẻ không khóc lấy một giọt mà sao lúc ấy nước mắt cứ chan chứa. May sao bà nội cháu xoay kịp cho nó, đút lót y tá để được vào đặc cách. Ôi, lúc ấy thấy thương con vô cùng. Y tá viện C thì lạnh lùng nhất (!?) và mình cũng hãi viện C vì cứ đuổi người nhà ra khi mà sản phụ cần người phụ nhất trong khi nhiệm vụ của mình thì làm không đến nơi đến chốn.
Mình mong đừng ai gặp cảnh như mẹ con mình và cũng mong các mẹ thấy hoàn cảnh ấy thì mở lòng ra nhé. Tội nghiệp con trẻ lắm mà!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
13/03/2007
Ảnh: jupiterimages.com
Có lắm rắc rối cho các bà mẹ khi nuôi con bằng sữa của mình: không biết mình có đủ sữa...
Mình...