Sau 9 tháng lê la trên diễn đàn này, em đã sinh một bé trai nặng 3,3 kg. Hôm nay lên đây chia sẻ với các mẹ một chút xíu kinh nghiệm từ quá trình sinh của bản thân em.
Em đã đọc nhiều về cái dịch vụ sinh không đau, thấy có nhiều hạn chế như sẽ bị đau lưng, rồi không có cảm giác về cơn co thế nên quyết tâm rừng rực là sẽ không chích mũi không đau. Thế nhưng, đến ngày sinh, em không thể chịu đựng được những cơn đau đẻ, hic hic, phải nói là đau khủng khiếp, đau lăn lộn, thành ra, em đành phải kêu gào bác sĩ cho chích thuốc sinh không đau.
Em sinh ở bệnh viện Từ Dũ, chọn bác sĩ mà em theo khám, một bác sĩ có tiếng có Từ Dũ. May mà hôm đấy em chọn bác sĩ có tay nghề giỏi không thì... Do em không có cơn co, mà lại không có sức rặn (em bị đau từ 21h30 đêm hôm trước mà tới 12h25 ngày hôm sau mới sinh, thành ra bị mất sức, vả lại người thì bé mà con thì to) nên bác sĩ phải hội chẩn, sau đó thì các bác sĩ quyết định phải sinh giúp tức là phải dùng máy hút và có thêm một người rất to con ấn lên bụng (sinh xong bụng bầm tím, đau gần chết) . Hic hic. Sinh xong mọi người xúm vào nói cho là chỉ biết nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến con, em nghe mấy bác sĩ nói với nhau là ghét nhất đỡ đẻ cho ai chích mũi không đau vì rất vất vả (như em, có tới 4, 5 người xung quanh hỗ trợ, trong khi người khác sinh thì chỉ có 1 bác sĩ thôi).
Sau khi sinh xong, do tác dụng phụ của thuốc nên em lạnh run bần bật, em run tới nỗi chị em nhìn thấy em mà khóc luôn, rồi bác sĩ dặn uống sữa nóng, uống xong thì lại bị ói, sặc cả lên mũi, bác sĩ phải chạy ra đo huyết áp rồi kiểm tra tùm lum, người nhà em sợ xanh mặt.
Chi phí cho dịch vụ sinh không đau là: 2 triệu, sinh giúp thêm 600 nữa là 2,6 tr và hậu quả của mũi tiêm không đau là em bị đau lưng, mỗi lần ngồi cho con bú xong là em không nằm thẳng người ra được, mà phải nằm nghiêng, hơi cong người lại một chút mới chịu được.
Do đó, các mẹ nào có ý định chích mũi không đau thì cân nhắc kỹ nhé. Chúc các mẹ: mẹ tròn con vuông.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình sinh bệnh viện Từ...
@ lethuyphuongtran: Cảm ơn mẹ nó đã quan tâm. Đúng ùi, hồi bầu mình chỉ nghĩ là mổ và...