Hai ngày trước bà xã mình đi siêu âm 23 tuần ở phòng khám bác sỹ Trần Danh Cường. Vì tư thế em bé chưa chuẩn để siêu âm nên bác sỹ ấn mạnh đầu siêu âm vào bụng, rồi sau đó nhấc lên đập 3, 4 cái rất mạnh vào bụng (phần bụng dưới). Bà xã mình vì sợ bs khó tính nên dù bị đập đau nhưng ko dám kêu :| Em bé vẫn chưa chuyển tư thế nên sau đó bác sỹ lại đập đầu siêu âm 3, 4 cái nữa rất mạnh như trước. Bx mình bảo bị đập mạnh đến nỗi thấy đau, sau thử đập vào bụng mình y như bs làm cho mình xem thử thì mình rất lo, vì mình là con trai mà bị đập mức đó còn thấy đau nữa là :(


Từ khi đi khám về (khám chiều muộn), cả tối hôm đó đến tận đêm bx mình bảo e bé cứ lục đục suốt, không nằm ngoan như mọi ngày (bình thường bé trộm vía nằm im suốt, chỉ thỉnh thoảng đạp hay cựa mình). Rồi cả sáng hôm sau (tức là hôm qua) em bé vẫn cựa quậy nhiều hơn mọi khi, cho tới tận chiều hôm sau mới bắt đầu ít cựa dần. Tối qua và cả hôm nay thì vợ mình bị mệt, đau đầu, và thỉnh thoảng thấy đau bụng, nhưng không phải ở vị trí bị đập (việc bị mệt thì mình nghĩ là do thời tiết biến động nhiều hơn).


Mình đọc các bài khác thì được biết các bs khác cũng đập vào bụng để e bé thay đổi tư thế để siêu âm. Vợ mình trước cũng khám ở bs Tuấn (Hội Vũ) thì bs cũng nhấn mạnh đầu siêu âm vào bụng, sau đó vừa nhấn vừa nhay nhay để e bé thay đổi tư thế, nên mình biết việc tác động lực vào bụng là bình thường. Nhưng nếu đập mạnh như bs Cường hôm nọ thì quả thực mình rất lo. Không biết có bạn nào đi siêu âm bị đập mạnh như vậy ko, và e bé có bị sao ko hay có biểu hiện giống bé nhà mình ko, thì chia sẻ để mình biết với. Thanks!