Đã mẹ nào từng khám thai ở phòng khám đa khoa Quốc Tế Kỳ Hưng- Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài) chưa??
Chả là em khám thai lần đầu ở phòng khám bác sỹ Hưng- Vạn Bảo hồi hơn 5 tuần, đọc trên mạng thấy khen Bs này quá nên bọn chen đến khám thử. Chờ thì phải mất 2 tiếng đồng hồ mà vào khám chưa đầy 2 phút đã xong, nhưng hôm đó chưa có tim thai nên Bs hẹn 2 tuần sau khám lại.
2 tuần sau em không quay lại chỗ Bs Hưng khám nữa mà khám luôn ở PK ĐK Quốc Tế Kỳ Hưng- Đường Trần Thái Tông (vì gần công ty). Hôm đó khám đã có tim thai và Bs chuẩn đoán thai được 7 tuần 2 ngày mà không cần hỏi CKC (đúng như em tính), dự sinh 21/12/2012, hẹn 4,5 tuần sau khám mốc 12 tuần.
4 tuần trôi qua em phân vân không biết khám ở đâu có độ tin cậy cao (vì đây là mốc quan trọng xem độ dày da gáy). Vậy là em vẫn quyết định đến PK Kỳ Hưng cho mốc này.
Hôm đó vẫn Bs lần trc khám cho em- Bs Hải: Bs vừa khám vừa đọc chỉ số cho chị trợ lý ghi lại, đến lúc em hỏi độ dày da gáy thì BS nói "đang xem", e sợ mình hỏi nhiều thì làm Bs không tập trung khám. Đến khi xong thì Bs nói tất cả đều bình thường, cũng không thông báo độ dày da gáy của con em là bao nhiêu, cũng không nói em nên bổ sung thêm chất gì hay yêu cầu em xét nghiệm gì. Chuẩn đoán thai được 12 tuần 1 ngày (mà trong khi đó theo em tính thì chỉ có 11 tuần 4ngày thôi) và dự sinh lại là 22/12/2012
Em cố đợi để lấy kết quả rồi nhìn vào đó hỏi Bs luôn, nhưng chưa gì cô trợ lý đã mời em xuống tầng 1 làm thủ tục thanh toán. Em cũng ngại nên đành cầm giấy ra về
Nhưng về đến nhà thì trong giấy kết quả cũng không ghi độ dày da gáy của con em. Em đang phân vân quá không biết có nên gọi điên cho PK để hỏi không (em sợ họ không lưu kết quả và nói bừa) hay em nên đi khám lại ở một phòng khám khác?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng là giờ em chưa khám ở Kỳ Hưng lần nữa. Hồi 7w và 12w em đều siêu âm ở...
Mình có đi khám ở Kỳ Hưng...