Mình đang mang thai tuần thứ 28, hồi được 20t đi khám bsi nói cổ tử cung mình thấp 33mm. Do lo lắng nên mình đã đi khám 3,4 chỗ. Chỗ thì nói ko việc gì, chỗ thì nói phải khám tay mới phát hiện ra được, khi lên khám tay thì bác sĩ nói thấp cần nghỉ ngơi và tránh qh. Mình nghỉ làm, nằm nghỉ ở nhà 1 tháng mình đi khám lại thì nói được 38mm, nhưng khi khám tay lại thì nói vẫn thấp? chẳng hỉu thế nào. giờ mình nằm ở nhà họa huần buồn chán ra ngoài chơi vòng rồi về. Dạo gần đây mình thấy dưới chỗ tử cung cứ rục rịch kiểu gì ấy, ko biết có vấn đề gì ko? đôi khi thấy có những cơn cứng bụng, cảm thấy nặng phần dưới. ko có cơn đau. Giờ tâm lý nặng nề lúc nào cũng sợ, có bác nào như em ko truyền cho em ít kinh nghiệm với.
Vào tóp này đọc mình cũng có chút kinh nghiệm muốn chia sẻ.Mình cũng bị ngắn,phải khâu.Khâu xong đẻ non ở tuần 24buồn vô hạn. Mìn có đặt progetteon.uống dự...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mìn có đặt progetteon.uống dự...