Có thai nhưng không biết nên điều trị xoang bằng cây cứt lợn tím, làm sao đây các mẹ?
Huhu, có em cũng mừng và em cũng lo. Em chết mất, 2 tháng nữa em mới cưới. Hôm trước mẹ chồng đã bảo là không muốn có chuyện gì làm mang tiếng. Mà thực sự là em cũng không muốn có lúc này, nhưng vì sợ uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì ảnh hưởng mà em lại kinh nguyệt không đều, có thời gian tới 3 tháng mới có nên càng không giám dùng thuốc nhiều.
Đáng nói là hơn 1 tuần vừa rồi em có đi chữa viêm xoang ở chỗ 1 ông thầy lang, ông ấy dùng cao con hổ để bấm huyệt từ chân lên đầu rồi cho thuốc nhỏ mũi và xông, đều từ cây cứt lợn mà em có đọc khuyến cáo là các mẹ có thai không tự tiện dùng thuốc theo dân gian.
Em vừa thử xong, 1 vạch đậm, 1 vạch mờ nhưng với những biểu hiện của cơ thể thì chẳng cần thử lại em cũng biết là em có thai rùi.
Nếu mà bỏ thì em thấy tốt nhất trong tình hình hiện nay nhưng lại cũng sợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình dùng thuốc này dịt vào mũi, một thời gian nó hút hết dịch nhờn xoang...