Các mẹ ơi cho em hỏi cái này cái huhu, tình hình là em 32 tuần 2 ngày, nhưng theo siêu âm bác sĩ Thực hôm thứ 7 vừa rồi là em 33 tuần rồi. Bác sĩ bảo bé nhà em bình thường, dự sinh 10/11 nhưng có nhiều khả năng sinh sớm hơn ngày đó khoảng 1 tuần (em cũng thắc mắc nhưng lúc đấy lú lẫn thế nào lại ko hỏi bác sĩ hichic).
Tình hình là, khoảng 2 tuần nay em cảm thấy rất buồn...tè. Lúc nào cũng buồn. Nhưng mà cứ vào toilet lại không đi được nhiều, 1 tí thôi là hết. Đứng dậy lại buồn. Chả hiểu sao nữa.
Còn 1 tuần gần đây thì em lại thêm chứng buồn....đi nặng. Tức là bình thường em đi rất đều, mỗi ngày 1 lần. Nay cũng thế, nhưng mà vẫn buồn. Mỗi lần buồn thì đau râm ran cả bụng. Em sợ quá. Vì có lần có mẹ nào đó nói trên phần nhật ký vượt cạn í, là mẹ ấy thấy buồn....nặng mấy hôm rồi đẻ luôn....:((
Em mới có 32 tuần thôi. Bé mới được 2200gr...Em lo quá. Cộng thêm xung quanh em dạo này nhiều người quen đẻ non nữa chứ huhu. Ai có kinh nghiệm thì xem hộ em xem em có sao ko với :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng có những triệu chứng y hệt mẹ nó vậy đó. Nhưng m nghĩ chắc do...
Bạn hãy cố lên vì 1 ngày bé...