Em không biết đặt câu hỏi của mình vào mục nào nên đành mở topic mới, Mod thông cảm cho em nhé.


Các mẹ ơi, em đang buồn quá. Em mới đi siêu âm 15 tuần hôm chủ nhật vừa rồi, bác sỹ bảo là nhau bám thấp, tình trạng gần tương tự như lần trước. Lần trước em bị nhau tiền đạo, rồi bị thai lưu lúc 31 tuần và phải mổ rồi. Bác sỹ còn bảo tình trạng như của em thường hay xảy ra đối với những người trước đây đã có sự can thiệp vào nội mạc tử cung, tức là đã nạo phá thai ấy. Em trả lời là chưa bao giờ bác sỹ còn hỏi lại SURE? làm em buồn và tự ái quá. Em đến tận lúc đi trăng mật mới biết được qh thực sự là như thế nào thì làm sao có chuyện ấy được. Em đã phải giữ gìn biết bao nhiêu... Vậy mà sao chuyện này lại xảy ra với em chứ.


Dù sao thì bác sỹ nghĩ gì cũng kệ bác ấy. Giờ em chỉ lo nhất là tình trạng hiện tại của em, liệu có giữ được bình an đến lúc mẹ tròn con vuông không. Giờ mới 15 tuần, còn cả một chặng đường dài phía trước. Chuyện xảy ra lần trước em vẫn chưa hết ám ảnh. Giờ lại lặp lại như thế này, em càng nghĩ càng thấy hoang mang. Nếu có chuyện gì, em không biết mình có còn đủ sức mạnh để vượt qua không...


Giờ em cũng chỉ biết tự động viên mình phải vui lên để con khoẻ, chứ có biện pháp nào giải quyết được đâu. Cầu mong là con lớn lên sẽ kéo bánh nhau lên cao thôi. Có mẹ nào mang thai 2 lần đều bị nhau tiền đạo như em không ạ, vào chia sẻ cho em chút kinh nghiệm với.