Nói ra thì lại nghĩ mình sao mà mê tín quá.:Sick::Sick:
Hồi em mang thai được 25 tuần em có đi xem bói ( nhà ngoại cảm hẳn hoi nhé) Em cũng không có ý định xem đâu, nhưng MC bị bệnh nên phải đi " vái tứ phương" đấy ạ. Chả hiểu ông " thầy" nhìn thấy gì trong cái lá trầu mà phán 1 câu xanh rờn, cháu bị nhiều ối quá, chắc chắn sẽ đẻ vào ngày 28/9 âm lịch. Hic hic thế thì lúc đấy con mình mới được có 34W5day thôi ạ:Crying::Crying:. Ơ mà cái ông này cũng hay thật, mẹ cháu vừa đi siêu âm hôm trước kết luận mẹ cháu bị dư ối thât( đến bây giờ vẫn dư ối ạ) Mẹ cháu không dám đi lại nhiều ( nằm là chính ạ) nhưng mà vẫn lo quá, chẳng biết là thế nào. Các mẹ cho em lời khuyên với ạ.
Từ sáng đến giờ lên cơn co nhiều quá hichic, không biết bố cháu có về cho mẹ con cháu đi khám không nữa hichic:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà bé đầu...