Tình hình là cũng giống như vô vàn mẹ bầu con so khác sinh con năm Rồng. Em đang ở tuần thai 34 rùi và ngày dự sinh là 16/10.
Tâm trạng em đang vô cùng hồi hộp. Hum nay em đi siêu âm thì thằng cu nặng 2,8 kg. Bác sỹ cũng bảo sao con em to thế ? Em mún hỏi các mẹ là liệu từ giờ đến lúc sinh, các bé thường tăng khoảng mấy gram nữa ? Vì chồng em và hai bên gia đình nói chung vẫn khuyến khích đẻ thường hơn.
Một vấn đề nan giải nữa là em bị trĩ các mẹ ạ. Càng gần ngày sinh càng bị nặng. Em không bị táo bón, vẫn đi ngoài đều đặn hàng ngày nhưng mà trĩ thì không tự co lên được, huhu :((. Nói các mẹ đừng cười nhưng em ngại nhất cái cảnh leo lên bàn đẻ mà trĩ thì thế này, chẳng biết nếu rặn đẻ xong thì ngồi kiểu gì nữa cơ.
Mẹ nào có cách gì hay mách nước giùm em với. Em xin vô cùng cảm ơn. Chúc các mẹ và các bé luôn mạnh khỏe, xinh tươi :* !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1