Có mẹ nào con chưa đầy 1 tuổi đã có bầu bé thứ hai không ạ??? Xin vào an ủi và chia sẻ cho e kinh nghiệm
Con em vừa đầy 10 tháng thì e biết mình mang thai bé thứ hai. Em rất buồn và khủng hoảng. Thương con đứt ruột. E cũng tính để bé đầu được 4 tuổi thì mới sinh bé thứ hai. Không ngờ mình cũng kế hoạch đàng hoàng mà lại có bầu. Bỏ con thì không nỡ. Bé còn nhỏ quá. Khi sinh bé thứ hai thì bé đầu mới có 19 tháng, vừa mới lẫm chẫm biết đi, đang rất cần mẹ. Nghĩ đến con là nước mắt trào ra.
- Có chị nào cũng sinh con như e không ạ??? E đang rối trí quá và buồn quá. Lo lắng đủ chuyện. Vừa mới xin công việc mới, giờ không lẽ bỏ. Chuyện tiền bạc, chuyện chăm hai bé sẽ vất vả kinh khủng. Vừa thương con vừa lo lắng rối bời. Vừa sinh con xong cơ thể cũng chưa khỏe lại hẳn. ÔI, e rối ren quá các chị ơi. Mong các chị có kinh nghiệm vào giúp e với, kể cho e các chị đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào??? Cách chăm hai bé ra sao??? Làm thế nào để bé đầu không tủi thân, vì mẹ lo chăm e ít quan tâm tới mình. E đang nẫu hết ruột gan
Chia sẻ vơi mẹ topic một chút :Rose::Rose::Rose:. Tớ chưa fai trưởng hợp này nhưng cũng từng trải qua cảm giác khủng khiếp đó. Khi cu Bin nhà tớ mới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nếu quyết tâm giữ thì giữ đến cùng nhé. Có thể bắt đầu cho bé lớn đi...
Tớ đẻ mổ và lúc con gái lớn đc 11 tháng thì tớ biết là tớ lại có bầu.
Suy nghĩ ghê lắm, 2 bên...