Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thai 34 W nhưng đap khớp háng lắm đi lại khó khăn, nhất là khi ngủ trở mình sang bên trái hoặc bên phải đều đau. có mẹ nào... Xem thêm
Hồi mới có con, em thuộc kiểu nghe ai mách gì cho bé cũng ghi nhớ rất kỹ. Đặc biệt là dầu tràm, gần như trong túi đồ của em lúc nào cũng có một chai.
Sáng ngủ dậy thoa một chút. Tắm xong thoa một chút....
Làm mẹ rồi mới hiểu, có những ngày mình bận đến mức chỉ mong con ăn ngoan, ngủ ngoan là đã thấy mừng rồi. Những việc nhỏ trong routine chăm con đôi khi rất dễ bị bỏ quên.
Vệ sinh miệng cho bé trước đây...
Trước đây mình cứ nghĩ kem nào dành cho trẻ em thì dùng cũng được. Đến khi con bị nẻ má vào mùa lạnh mới thấy việc chọn sản phẩm phù hợp quan trọng hơn mình tưởng rất nhiều.
Lúc tìm hiểu về cách chọn k...
Hôm trước ngồi ăn cơm, thấy bà ngoại vừa bế cháu vừa lấy dầu tràm ra thoa lòng bàn chân, em mới chợt nhận ra nhà mình dùng dầu tràm gần như mỗi ngày nhưng chẳng ai thực sự biết đang dùng đúng hay sai....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1