Lần đầu tiên lên chức bố, được thấy đứa con mới chào đời, nhiều ông bố vốn mạnh mẽ lại không kìm được nước mắt.
Lần đầu tiên em thấy chồng khóc là khi đau đẻ. Không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ, bình thường khô khan mà thấy vợ đau lại rơi nước mắt. Lúc đó đang cơn quằn quại thấy tám ông mặt trời, thấy chồng rơm rớm, em cảm thấy ấm lòng, bình tĩnh hơn. Đến lúc con bế ra ngoài thì chồng em lại rơi nước mắt, cảm giác mong chờ con cả gần 10 tháng nay vỡ òa ra hết.
Anh bảo lúc nhìn thấy con nhỏ xíu xiu, cảm giác khó tả lắm, tự dưng khóc luôn. Em rất trân trọng cảm xúc của chồng, thương vợ thương con nhiều lắm mới có thể rơi nước mắt như thế. Chứ đàn ông, họ ít khi thể hiện ra mặt.
Nay xem đoạn clip bố bật khóc khi lần đầu bế con mới sinh làm em lại nhớ tới chồng em lúc trước. Lấy đúng tấm chồng thì ngày nào cũng là tân hôn, lúc nào cũng được yêu thương, hạnh phúc, ấm áp lắm mọi người.
Ảnh: indiatoday
Trong một video được lan truyền trên mạng, nhiều người đã rất xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc bố bật khóc khi bế con mới sinh. Lần đầu tiên lên chức bố, được ôm đứa con bé bỏng mới chào đời trong vòng tay, bố cứ mếu máo như đứa trẻ.
Niềm hạnh phúc quá lớn khiến người đàn ông mạnh mẽ, trụ cột gia đình rơi lệ. Đó là những giọt nước mắt quý giá, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Từ đây sẽ có một đứa trẻ gọi anh là bố, và anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ ấy, yêu thương và giáo dục con nên người.
Trong video, ông bố này khá trẻ, trước khi đưa con cho anh bế, bác sĩ còn trò chuyện, anh còn vui vẻ, hài hước. Anh rất háo hức chờ được bế con, bác sĩ cũng bảo anh “thư giãn đi”. Nhưng chỉ vài giây sau, khi con được đưa đến trong vòng tay anh, anh đã không thể kìm được xúc động.
Ảnh: indiatoday
Vừa nói câu “chào con trai”, anh đã mếu máo và sau đó là bật khóc. Anh ấy khá xúc động sau khi ôm con và rơm rớm nước mắt. Anh rúc mặt lên con, nhẹ nhàng và cẩn thận khi bế con. Anh cứ hết nhìn con rồi lại nhìn về phía vợ với ánh mắt rưng rưng, quá hạnh phúc vì đã lên chức bố. Nhìn biểu cảm của anh, mọi người đều phì cười trong khi anh vẫn khóc mếu.
Đoạn clip sau đó được đăng lên với chú thích “lần đầu tiên người bố bế đứa con sơ sinh của mình”. Nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm, hơn 70.000 lượt xem và rất nhiều bình luận. Nhiều người gọi đây là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Một người khác chia sẻ sự đồng cảm, vì khoảnh khắc đầu tiên bế con thật sự tuyệt vời. Dù trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn luôn tuyệt vời như thế.
Ảnh: indiatoday
Không biết có mẹ nào gặp cảnh chồng khóc khi bế con mới sinh hay khi vợ đau đẻ chưa ạ? Nếu có thì chúc mừng các mẹ nhé, đây là minh chứng của một ông bố yêu thương con cái hết mực và biết trân trọng gia đình của mình đó.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Indiatoday


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1