Người mẹ để con ngủ trong xe đẩy rồi đi lựa chọn đồ ăn thức uống, mải quên thế nào đi thẳng ra quầy tính tiền mà quên mất con.
Em nhớ lúc trước có xem cái tin một mẹ đi đẻ xong xuất viện về bỏ quên con ở bệnh viện mà đã không tin nổi rồi, giờ lại có thêm một chị bỏ quên con 6 tháng tuổi trong siêu thị, mãi 3 tiếng đồng hồ sau mới nhớ quay lại tìm, may con gặp người tốt chứ không thì… Sau sinh đầu óc thật sự hỏng nặng vậy luôn ư các mẹ, thấy lo quá.
Để quên con 6 tháng trong siêu thị
Theo lời kể của nhân viên siêu thị thì khi chị đi kiểm đếm hàng hóa đã phát hiện một em bé ngủ trong xe đẩy tầm 6 tháng, nhìn xung quanh thì không thấy người lớn đâu. Do ở ngay khu vực chị sắp xếp kệ hàng nên cũng có ý đứng nán lại một chút chờ cha mẹ em bé đến, để trẻ con một mình thế này cũng hơi lo.
Ảnh: netease
Nhưng chị đứng chờ mãi cũng không thấy ai, cuối cùng chị đưa đứa trẻ đến quầy dịch vụ khách hàng nhờ người trông hộ và phát thông báo nhưng chờ mãi không thấy ai đến nhận con. Sáng nay vừa mở cửa siêu thị đã khá đông khách nên thực sự không nhớ nổi ai là người đã đẩy xe em bé này vào siêu thị nữa.
Mọi người phải cử người ra trông chừng em bé, ai cũng không tin được là có người mẹ lại bỏ quên con của mình. Họ chỉ nghĩ chắc cha mẹ bé đang đi đâu đó chọn hàng hóa, lát sẽ quay lại tìm con. Được một lúc thì đứa bé thức giấc, khóc ngất không nín, các nhân viên phải thay phiên bế dỗ con.
Phải đến 3 tiếng đồng hồ sau, phát hiện có một người mẹ hốt hoảng chạy đến tìm con, lúc này chị đã khóc rất nhiều. Khi được đưa đến nhận con, chị sung sướng khóc to hơn, không ngừng ôm con như sợ mất lần nữa. Chị cũng rối rít cảm ơn các nhân viên siêu thị rất nhiều.
Chị kể lúc đầu đẩy con đi siêu thị, thấy con ngủ ngon lành, chị tranh thủ chọn đồ, thấy rau ngon quá nên đi xa cách đó vài bước để xem. Không ngờ đi một lúc quên mất, cứ thế đi thẳng ra quầy tính tiền rồi đi về nhà, hoàn toàn quên mất con còn ở siêu thị. Về nhà thì quần quật nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp, lau dọn, lát sau thấy thiếu thiếu gì đó, tới lúc nhớ ra mới hớt hải đi tìm, may con gặp được người tốt. Ai nghe chị kể xong cũng dở khóc dở cười.
Ảnh: netease
Quên con quên cháu ở siêu thị không phải trường hợp hiếm
Người mẹ này cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là duy nhất quên con quên cháu khi đi siêu thị. Một cư dân mạng chia sẻ rằng chị từng gặp một bé trai 2 tuổi bị lạc, con nói chưa sõi chỉ kêu là đi với bà ngoại. Bà ngoại đứa bé thì đã đi thẳng về nhà nấu cơm, người mẹ về nhà hỏi con đâu, bà mới ngớ ra là quên cháu ở siêu thị, cả 2 bấn loạn đi tìm.
Tới nơi thì thấy cháu bé đang chơi với nhân viên siêu thị mới thở phào một hơi. Một người khác lại kể về chuyện hai vợ chồng đưa con gái đi mua rau thịt ở chợ, mải mê chọn rau, 2 vợ chồng người này tưởng người kia đẩy xe em bé, kết quả đi một hồi nhìn lại không thấy con đâu. Hoảng quá chạy tung chợ tìm kiếm, may bà bán rau đang trông hộ con, nghĩ lại vẫn chưa hoàn hồn.
Ảnh: kknews
Nhiều mẹ cảm thấy trí nhớ kém hẳn đi sau khi sinh con, nhưng nói gì thì nói, quên gì thì quên chứ quên con là không chấp nhận được. Vì vậy sau khi sinh con xong, các mẹ nên cố gắng nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để đầu óc được thoải mái, như vậy mới chăm con tốt và không xảy ra những trường hợp đau tim thế này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1