Hành động của ông bố khiến nhiều người hết sức cảm động.
Hồi xưa lúc còn nhỏ, bố cưng em nhất nhà nên lúc nào cũng đèo đẽo theo bố, giờ nghĩ lại nhớ ghê các chị ạ. Người ta hay nói con gái thân với bố hơn là có nguyên nhân hết, hôm bữa em có đọc được bài viết của một chuyên gia tâm lý, ông lý giải rằng bố và con gái thường có xu hướng thân thiết, gắn kết với nhau hơn một phần là do khác biệt và sự hấp dẫn từ giới tính, một phần nữa thì đến từ việc đàn ông vốn cứng cỏi, mạnh mẽ nên khi đối diện với những cô con gái mỏng manh, đáng yêu, họ thường có xu hướng muốn che chở, nâng niu chiều chuộng nhiều hơn. Điều này đã được chứng minh qua khá nhiều câu chuyện bố và con gái hết sức đáng yêu, điển hình như ông bố trong một bài đăng em mới đọc được hôm qua đây, lên tàu điện ngầm nhưng không còn chỗ, thế là bố đành bế con trên tay suốt cả chặng đường 40 phút, nhìn cô bé ngủ ngon lành trong vòng tay bố thấy bình yên gì đâu á.
Người bố trong câu chuyện chính là anh Tạ. Anh cho biết hôm đó đưa con gái đến khu vui chơi, ngày chạy nhảy vui chơi ở công viên khiến cô bé 5 tuổi thấm mệt, lúc về tàu điện ngầm đã chật cứng chỉ còn duy nhất một chỗ để đứng, không có ai nhường ghế nên anh Tạ đành bế con trên tay. Tàu chạy một lúc, cô bé liên tục than buồn ngủ và thực sự đã ngủ mất lúc nào không biết, anh Tạ lúc này chỉ còn cách bế con thật chắc để cô bé có được giấc ngủ ngon. Suốt chặng đường đi 40 phút, ông bố trẻ không dám nhúc nhích vì sợ con sẽ tỉnh dậy, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Ông bố ôm con suốt 40 phút
Nhìn cảnh này, nhiều người không khỏi cảm động và khen ngợi anh Tạ là một ông bố tuyệt vời. Một đứa trẻ 5 tuổi cũng phải nặng tầm 20kg, thế nhưng vì thương con, ông bố này đã ẵm con suốt trên tay cả chặng đường mà không hề phàn nàn một tiếng. Nhiêu đó thôi cũng thấy được ông bố này cưng chiều cô công chúa của mình đến mức nào.
Thực sự nhìn hình ảnh của bố và con gái cứ thấy đáng yêu sao á các chị ha. Rất thích những ông bố gần gũi, chăm sóc con chu đáo như ông bố trong câu chuyện này, sẵn sàng ôm con trên tay tận 40 phút không một lời phàn nàn cáu gắt. Gì chứ em thấy vẫn còn nhiều bố lười chơi với con lắm, nói đâu xa lão chồng em chính là một điển hình đây nè, hên là bây giờ cũng cải thiện được nhiều rồi. Chứ lúc trước cứ hễ nói chơi với con hay trông con giùm một chút là kiếm cớ “chuồn” lẹ, chỉ có bấm điện thoại là giỏi thôi. Về sau em làm dữ quá nên cũng tập chăm con, chơi với con, mấy đứa nhóc lúc trước khá xa cách với bố thì nay thân thiết vô cùng, nhìn thế mình cũng ấm lòng chị em ạ.
Thực sự việc nuôi dạy một đứa trẻ hết sức khó khăn, một mình người mẹ đôi khi không thể chu toàn hết mọi việc được đâu các ông bố ơi, con là con chung của hai người, nên em chỉ muốn nhắn với các ông bố hãy chủ động hơn trong việc chăm sóc và chơi đùa với con. Trẻ được chơi với bố thường xuyên sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn rất nhiều, đây là kết quả của một nghiên cứu em đã đọc được cách đây khá lâu rồi, nhưng nghĩ lại và nhìn vào cuộc sống thực tế thì em thấy nghiên cứu này hoàn toàn chính xác luôn. Các con em từ ngày được bố dành nhiều thời gian chơi cùng thì hoạt bát lanh lợi và tự tin hơn rất nhiều. Do đó, hy vọng những ông bố nào còn thờ ơ trong việc chăm con thì hãy thay đổi nhanh còn kịp vì tuổi thơ của trẻ trôi qua rất nhanh, các mẹ hãy tích cực tạo điều kiện cho các bố gần gũi con nhiều hơn để con có thể nhận đủ sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cả bố lẫn mẹ chị em nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1