Hôm nay dỗi dãi nên mình lập topic này hy vọng sẽ chia sẻ cho chị em được chút ít kinh nghiệm khi đi sinh tại Bv Bưu điện. Bản thân mình vẫn chưa sinh, mình đang ở tuần 38 nhưng mình sẽ up date dần dần từng giai đoạn. He he. Những ai đã có kinh nghiệm và đã từng sinh tại BV BƯU ĐIỆN thì cùng chia sẻ thông tin nhé :) :)


- đầu tiên là làm HSS(hồ sơ sinh) thì mình cũng tìm hiểu bài của các mẹ trên diễn đan thôi. Các mẹ viết rất chi tiết và tỉ mỉ nên mình cứ thế mà làm theo. Hihi. Tổng thiệt hại cho HSS của mình là hơn 1tr2, đã được hưởng 30% bảo hiểm (nhưng BH chỉ chi trả một vài phần nhỏ thôi các mẹ ạ. Tnhs ra được trả có mấy chục nghìn tiền BH thôi, hic)


- về vấn đề siêu âm thì e phải nhấn mạnh là các mẹ đừng siêu âm định kỳ ở đây. E đã thử qua cả SA 4d và SA 2d ở đây. Tóm lại là tiền ko tiết kiệm đc mấy nhưng mất time kinh khủng, có mỗ SA và thử nước tiểu thôi mà từ sáng sơm tới tận 11h trưa mới nhận đc kết quả. Trong khi phòng khám ngoài thì thử nước tiểu chờ trong vòng 5p. :(


Lần đầu e SA ở đây là hôm làm HSS , vì hôm đấy đang trong tuần 32 nên phải SA 4d. Chờ 2h đồng hồ mà ko SA đc vì toàn vị chen ngang :(. Sa con đc 2kg4 trong khi trước đấy 2 hôm e Sa ở ngoài con đã đc 2kg5 rồi. Có chút hoang mang vì thấy con ko tăng mà lại giảm, nhưng ông xã an ủi là chỉ cần đo sai 1 chút là kết quả khác ngay nên đừng lo quá, SA con vẫn phát triển tốt, ko bị tràng hoa quấn cổ thì yên tâm rồi. Thế là e bớt lo và theo đúng lịch hẹn là 3 tuần sau đi khám lại.


Lần này e Đang ở tuần thứ 36 và được chỉ định SA 2d. Khi cần tờ kết quả SA trên tay thì tí ngất vì con vẫn 2kg4. Kết quả chẳng khác gì tuần thứ 32. E khóc bù lu bù loa lên trong khi bác sỹ vẫn bảo là bình thường, ko có vấn đề gì cả. Trọng lượng thai phù hợp với số tuần. Thử hỏi có ai thai ko phát triển tí nào trong khi gần 1 tháng mà bảo là ko có vấn đề gì ko?


Thế là e thề ko bjo SA ở cái Bv này thêm 1 lần nào nữa!


Tối hôm sau e gọi điện cho bác Phú- trưởng khoa sản của bv để hỏi bác ý địa chỉ phòng khám. E có tìm hiểu trên diễn đàn thì biết được là nên nhờ bác Phú nếu đẻ thường và nhờ bác Đồng nếu đẻ mổ. Nên e muốn đến khám định kỳ ở phòng khám của bác Phú từ bây giờ đến lúc sinh và đặt vấn đề nhờ bác đỡ đẻ luôn.


Hôm đó gọi điện cho bác thì bác rất niềm nở, nhiệt tình và bảo đến luôn bác khám cho. Mình kê lại thì ông xã bảo là chắc đang ế khách nên mới thế vì hôm đó trời mưa mà :). Đến nơi thì đúng thật, bác đang ế :)). Nhưng cũng may nhờ đang ko có khách mà mình được SA rất tỉ mỉ, cặn kẽ mà chưa ở chỗ nào mình đi SA được như thế. :)


Bố e bé còn được bác gọi vào tận nơi để xem trong lúc SA nên sướng lăm :))


Hôm đó SA e bé đc hơn 2kg9, mình và ông xã thở phào nhẹ nhõm vì cái kết quả SA trong bv vẫn cứ lơ lửng trên đầu. :(


Mẹ nào có ý định nhờ bác Phú thì đến phòng khám của bác mà khám luôn nhé, đừng như e mà tiền mất tật mang :((


E đang nằm canh đê nên từ bây giờ đến lúc sinh e sẽ cập nhập tình hình liên tục. Bài viết tiếp theo sẽ là NHẬT KÝ ĐI ĐẺ :)