Hi các mẹ,


Tình hình là hôm nay có một chị bạn hỏi mình kinh nghiệm khi đi đẻ ở Từ Dũ, thực ra mình đẻ cách đây gần 1 năm rồi, chả biết giờ có thay đổi gì không nhưng nhân dịp này mình cũng chia se một số thông tin và kinh nghiệm đẻ từ dũ cho các mẹ nào chuẩn bị hành trình vĩ đại của mình tham khảo nhéJ)


Những vật dụng cần chuẩn bị để xách theo ngay khi có dấu hiệu nhé


Bao tay chân, nón: 5 bộ , các mẹ nhớ là đối vwois bao tay chân các mẹ nên lật ngược lại bên trong để cắt các chỉ thừa nhé.


Áo quần cho bé: 7 bộ


Khăn bống và khăn tắm cho bé: mang tạm khoảng 2 hay 3 cái thôi, còn lại có thể về lấy sau mà


Khăn xô


Tả dán và miếng lót sơ sinh (new born1)


Bông ngoáy tai


Khăn trùm để dùng lúc bé về


Gối bé


Bình sữa: mình dùng loại bình 150 ml ấy


Sữa công thức (sữa bột): dùng phòng khi mẹ về sữa kh kịp


Rơ lưỡi, băng rốn, dầu tắm


Đối với mẹ thì cần chuẩn bị:


Quần lót giấy


BVS


Tất chân: 3


Bộ đồ : 1 bộ dài để mặc lúc về thui còn lúc trong bệnh viện thì đã mặc đồ bệnh viện rồi, tuy kh được mới nhưng rộng rãi thoải mái tiện thăm khám hihi


Tinh dầu tram hoặc khuynh diệp để bôi lúc về


Ly uống nước


Nước muối (chai sẵn ngoài tiệm thuốc) để súc miệng


Tiền


Giấy chúng minh nhân dân, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ khám thai ( đặc biệt mấy tuần đầu và tuần cuối các mẹ nhé) ( bản pho to)


Đi đẻ thôi nào J)


Hôm đó mình vừa tròn 39 tuần thì bắt đầu thấy dấu hiệu đẻ, thế là khăn gói chuẩn bị sẵn từ lúc trước rồi và lên đường tới bệnh viện, trên đường đi minh vẫn kịp ăn sáng kia đấy, tuy nhiên đây cũng là cái dở của mình vì mất công giai đonạ bác sĩ xử lý.


Tới phòng cấp cứu, mình được làm thủ tục và đóng tiền viện phí là 2 triệu, nếu mẹ nào đẻ dịch vụ thì đóng thêm 2trieu 5 nữa, và chọn bác sĩ để đẻ, nếu kh biết bac sĩ nào thfi các mẹ có thể chọn ngay bác sĩ trực. thực ra theo kinh nghiệm của mình thfi bác sĩ trực cũng rất nhiệt tình nên các mẹ kh nên lo về khâu này.


Làm thủ tục xong, do lúc trước đó mình đã đi chụp xq xương chậu rồi nên khi lam thủ tục nhập viện mình trình cái đó ra, bác sĩ hôm đó xem hồ sơ và phim chụp thfi quyết định cho mình xin mổ vì bé lớn mà xương chậu hẹp nên kh đẻ thường được. mình liên hệ với bác sĩ mình đã chọn và được dặn cứ chờ bs. Lưu ý là Từ dủ đẻ mổ hay thường là do bác sĩ quyết định nhé, mình xin chả được đâu, nếu thấy đẻ thường được họ sẽ ưu tiên cho sản phụ đẻ thường mà kh cho mổ cho dù các mẹ có đau đẻ có xin xỏ cũng vậy ah, lúc mình đẻ là vậy đó.


Khi vào phòng chờ để đẻ mổ, mình được phát bộ quần áo và chẳng được mang gì vào cả, và cũng chẳng được gặp người thân tuy nhiên do lần đầu kh kinh nghiệm nên mình nghĩ các mẹ nên dấu mang theo điện thoại để tiện cho người nhà liên lạc đỡ sốt ruột, vì có thê rphari chờ khá lâu, mình chờ cả ngày lận đó, đến khi nào chuẩn bị lên bàn mổ là bệnh viện liên hệ với ng nhà để vào lấy vật dụng cá nhân của mình rồi, các mẹ yên tâm, ah các mẹ nhwo sthaos hết nhẫn bông tai và cả rang giả nữa hi .


Các mẹ mang theo giấy vệ sinh và băng vệ sinh khi vào phòng chờ mổ nhé, trong đó họ kh có giấy cho mình đâu, mà chờ cả ngày thfi các mẹ biết đấy, lúc đó sắp đẻ nên nhu cầu vệ sinh khá là vất vả,


Mình nhập viện lúc 8 giờ sáng thfi đúng 8 giờ chiếu thfi mình mới được lên bàn mổ vì bs mình mãi giờ đó mới tới, mình vào phòng mổ mọi thứ vẫn kiểm soát được vì chỉ tiêm thuốc tê chứ kh phải mê, chả thấy đau hihi


Đẻ xong con được chuyển lên phòng bé mẹ thfi xuống phòng hậu sản, vô đó mới thấy la liệt các mẹ như mình, mwois thấy đúng là đẻ thật là kinh khủng hic hic, hết thuốc tê đau kinh khủng,


Về vấn đề phong cho mẹ và con, mình cũng xin xỏ nhưng vô ích vẫn phải nằm phòng ngoài hành lang nhưng các mẹ yên tâm chỉ nằm khoảng hơn nữa ngày là mình có phòng rồi, các mẹ nên nói người nhà dặn trước với y tá hoặc nhờ mấy cô hộ lý, có người thfi cho tiền vẫn lấy có người thfi không các mẹ ah


Mình thấy bệnh viện từ dũ hiện nay bác sĩ và nhân viên rất tốt, các bác sĩ và y tá ở đó rất nhiệt tình nhỏ nhẹ với mình, khi vệ sinh vùng kín cho mình các nữ hộ sinh nhiệt tình mặc dù mình có cho tiền nhưng kh ai lấy cả, họ trả lại, kh biết có phải sợ không nữa


Lúc mình nằm viện, tới khi tắm bé mình thấy có hôm thì có người cho tiền cô hộ sinh tắm bé lúc họ lấy lúc không nhưng nhìn chung cách họ đối xử các bé là như nhau kh phân biệt gì hết khá nhẹ nhàng các mẹ ah.


Tổng chi phí của mình hôm đó hình như chỉ có mấy triệu thì phải ( tiền phòng 5 ngày, phòng quạt mỗi ngày 500, tiền đẻ dịch vụ : 4 triệu 5, tiền thuốc vfa các khoản khác), mình có thẻ bảo hiểm nữa mặc dù là trái tuyến nhưng vẫn được tính các mẹ nhé, vì nhập viện trong tình trạng có dấu hiệu đẻ (cấp cứu).



Một số kinh nghiệm của mình khi đẻ mổ tại từ dũ đó, các mẹ có hỏi gì thì mình trả lời nhé chứ giờ cũng kh biết nên nói gì nữa, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nhé, ku con nhà mình lúc sinh được 3k9 giờ đã được gần 12 kg rồi đấy, quậy lắm kia.