Mẹ đẻ em thứ hai xong, bố cũng từ đó mà ít về nhà. Bao nhiêu năm nay, mẹ phải chịu đựng một ông chồng khắc nghiệt. Lúc nào mẹ thấy bố cũng giật mình, sợ hãi. Bố thường mắng mẹ “không biết đẻ” và mẹ thì cúi đầu im lặng. Tôi đã lớn lên và sắp sửa đi lấy chồng. Trước ngày rời xa gia đình tôi luôn lo lắng mẹ và em ở lại sẽ như thế nào trong sự lạnh lùng và khắc nghiệt của bố. Tôi có nên một lần nói chuyện với bố không, để yên tâm phần nào trước ngày về làm dâu nhà người... (Thanh Lam - KCN Quang Minh, HN)
Giá như mẹ đừng cam chịu. Giá như bố đừng vì nhà có hai con gái mà mắng mẹ, đừng ra lệnh cho mẹ, đừng lạnh lùng coi mẹ như kẻ vô tích sự, như người ăn kẻ ở...thì cuộc sống gia đình bạn sẽ hạnh phúc biết chừng nào, vì bạn đã may mắn khi có một người mẹ chịu đựng, kiên nhẫn, hy sinh vì chồng con như thế.
Ảnh minh họa |
Tuy nhiên, cuộc đời có nhiều mặt trái mang lại những niềm thương, số phận thật nghiệt ngã. Đôi khi, sự hành hạ về tinh thần còn đau gấp mấy lần về thể xác. Lúc này bạn cũng đã lớn rồi, bạn chuẩn bị về nhà chồng và có một gia đình bé nhỏ. Bạn đủ điều kiện và tình yêu thương để hoàn toàn có thể chia sẻ với bố. Lúc đầu bố có thể rất giận, có thể vì bảo thủ mà mắng cả bạn nhưng sau chắc dần dần bố cũng sẽ nghĩ ra và sẽ dần thay đổi về thương mẹ hơn.
Vẫn biết rằng làm được như thế là rất khó, nhưng bạn thử một lần. Chúng tôi tin là tình mẫu tử sẽ nhắc bố của bạn hiểu ra vấn đề. Chúc cho bạn luôn có gia đình hạnh phúc, dù đi lấy chồng, về làm dâu nhà người bạn cũng đừng quên nghĩ về mẹ, nghĩ về gia đình, đồng thời làm tròn phận sự của mình đối với gia đình chồng, cũng là một cách để mẹ vui, để bố bạn từ đó mà nhận ra những điều sai lầm đã làm, rồi dần dần thay đổi, bạn nhé!
http://docbao.vn/tin-tuc/29-08-2014/Chi-vi-me-sinh-hai-con-gai/14/256135/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà e ko phải 2, mà 5 chị e gái, bố là con trai trưởng....