Giờ mới nhớ ra vụ con em bị vàng da. Chia sẻ một chút với các mẹ sắp sinh.


Quả thật, trước giờ mấy đứa cháu nhà em chẳng đứa nào bị vàng da, thành ra em cũng không tìm hiểu về bệnh này thành ra không biết bệnh này rất nguy hiểm cho trẻ.


Em sinh bé được 5 ngày thì bắt đầu thấy bé vàng da, nhìn lòng trắng mắt thấy hơi vàng, lợi của bé cũng vàng, người lớn trong nhà thì cứ nói là phơi nắng sẽ hết nên chủ quan. Đến ngày thứ 9, thấy bé vàng nhiều quá, lan tới cả chân luôn, nên lật đật đưa bé vào bệnh viên đa khoa quận Thủ Đức khám, ở đây xét nghiệm rồi cho bé chiều đèn, đến chiều họ thấy không ổn nên chuyển xe cấp cứu lên bệnh viện Nhi Đồng 1 luôn.


Lên bác sĩ la quá trời vì nói sao thấy bé vàng da mà giờ mới đưa đi bệnh viện, trời ah, em khóc quá trời luôn. Bé được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, bị bịt mắt, mặc bỉm rồi cởi hết quần áo ra chiếu đèn, mẹ thì bị cách ly, 3 tiếng mới được vào cho con bú một lần. Mỗi lẫn vào nhìn con mà xót xa, con nằm trơ trọi, vặn vẹo và khóc ngằn ngặt vì nóng, vì đói, lần nào vào cho con bú em cũng khóc và hối hận vô cùng vì sự ngu dốt của mình đã làm khổ con. Con nằm cấp cứu 1 ngày, 1 đêm thì được cho ra ngoài phòng thường nằm chiếu đèn tiếp 3 ngày, 3 đêm nữa thì được xuất viện. Đấy là con em vẫn còn nhẹ đấy, ở bệnh viện có bé còn phải lọc máu nữa cơ.


Vì vậy, các mẹ sắp sinh lưu ý nhé, khi sinh xong đừng nằm trong phòng tối, nhớ quan sát da của bé, rồi quan sát lòng trắng mắt nữa, nếu thấy vàng thì tốt nhất là đến bệnh viện liền, đừng ở nhà suy đoán vì mình không thể biết bé bị vàng da bệnh lý hay sinh lý, phải xét nghiệm máu thì mới biết được. Em thấy nhiều bé bị vàng da phải nằm chiếu đèn lắm, ở bệnh viện Nhi Đồng 1, 1 cái máy chiếu mà 2 bé phải nằm chung vì đông quá đấy.