:6: Sau bao nhiêu ngày mong đợi thì cuối cùng hôm nay cũng báo là chuẩn bị sinh rồi các mẹ ạ!


Bị quá mất vài ngày nhưng không vấn đề gi, em đang định chiều nay vào BVPS để bác sỹ khám trong cho xem tình hình thế nào để xin đẻ chỉ huy, may quá đến trưa nay lại ra một ít máu báo, thế là em yên tâm rồi các mẹ a! Sao mà em hồi hộp thế, không biết đau đẻ thì như thế nào nhi? Đọc kinh nghiệm của các mẹ mãi mà không hiểu đến lượt mình thế nào. Em cố ăn bao nhiêu chè vừng đen để có sức còn rặn nữa, hihihi. Em mừng quá các mẹ ạ, không biết cún nhà em như thế nào nhỉ? Mong quá trời, hihihihi. Em mới hơi nhâm nhẩm đau thôi, tiện thể ông xã đang vào mạng vào ké một tí để chào các mẹ em đi đẻ. Chắc phải 1 tuần hoặc hơn nữa mới gặp lại các mẹ được.


Em chào các mẹ nhé, em cám ơn các mẹ đã cho em nhiều kinh nghiệm trong thời gian qua!! :4: