Hôm trước mình về quê chơi nữa tháng thì thấy trễ kinh 8 ngày ( bình thường 5 ngày có lại rùi ). Thế là chiều hôm 17/6 đi mua que định sáng hôm sau thử, nhưng mà tối đó nằm nhà lại bùn nhớ ra là có mua cái que thử nên thử lun ( nhưng ko có hy vọng gì hết vì những lần trước cứ hy vọng rùi thất vọng hoài à ). Nhin cái que từ từ hiện kết quả một vạch đậm và 1 vạch mờ rùi từ từ rõ hơn, các mẹ biết không mình run hết tay chân, chạy vào hỏi ngoại, hỏi mợ ai cũng bảo chính xác là có bầu.Hix nguyên 1 đêm mình thức trắng mà mẹ mình, ngoại mình cũng ko ngủ đc ai cũng mừng hết. Các mẹ ơi giờ mình hạnh phúc lắm! Mình viết lên để chia vui cùng các mẹ. Chúc các mẹ luôn hạnh phúc bên con yêu của mình, và các mẹ chưa 2v thì mau chóng 2v nhé! Yêu các mẹ nhiều!!!:Kiss::Kiss::Kiss: